Chelsea: Giã từ vũ khí

15:53 Chủ nhật 01/01/2012

Trận thua Aston Villa ngay trên sân nhà giống như “nhát dao chí mạng” vào tham vọng vô địch của The Blues.

Trận thắng Man City 2-1 ở vòng 15 hôm 13/12 đã thắp lên hi vọng cho Chelsea. Chiến thắng đó không chỉ có ý nghĩa về điểm số mà còn cho thấy The Blues vẫn rất mạnh và có thể đánh bại mọi đối thủ. Thế nhưng, căn bệnh thiếu ổn định của thầy trò Boas đã trở thành trầm kha, qua đó khiến cho tham vọng vô địch của The Blues cứ ngày một nhỏ đi, thậm chí là không còn.

Sau chiến thắng oanh liệt trước Man City, Chelsea đột nhiên khựng lại. 3 trận hòa liên tiếp trước các đối thủ mạnh có, yếu có (Wigan, Tottenham, Fulham) đã khiến đội chủ sân Stamford Bridge bị 2 đội bóng thành Manchester bỏ xa đến 11 điểm trên BXH và gần như không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch. Nhưng ngay cả hi vọng mong manh đó giờ đây dường như cũng chẳng còn sau trận thua ngay trên sân nhà trước Aston Villa vào tối qua trong trận đấu cuối cùng của năm dù mùa giải mới đi được 1 nửa chặng đường. Một năm thật đáng quên với đội bóng của chủ tịch Abramovich bởi Chelsea trắng tay trên mọi mặt trận và hiện đã bị đánh bật ra khỏi top 4. Có quá nhiều vấn đề với đội bóng nhà giàu thủ đô London, vì thế nếu muốn cải thiện thành tích sẽ phải có một cuộc cách mạng tại Stamford Bridge trong tháng 1 hoặc chậm nhất là trong hè tới.

Torres tiếp tục là nỗi thất vọng

Villas Boas

Có vẻ chiếc áo mà chủ tịch Abramovich tặng cho “Mourinho mới” đang ngày càng rộng ra với chiến lược gia người Bồ. Những áp dụng chiến thuật của Boas không đem lại sự hiệu quả tối đa bởi với những gì ông có là chưa đủ. Tấn công là sở trường của cựu HLV Porto, nhưng ngoài Mata và Sturridge chơi tốt, trong khi Drogba trận mở trận tỏ còn Torres vẫn chìm nghỉm thì quả thực quá khó để Boas thực hiện sở trường. Nhưng không chỉ có vậy, với sự sa sút của hàng thủ thì Mou đệ nhị càng khó để đem lại thành công cho Chelsea. Vì thế, để Chelsea cải thiện thành tích, cần thay thế HLV hoặc Boas thay đổi chiến thuật của mình, đồng thời chờ sự trợ giúp từ các viện binh chất lượng.

Abramovich mua ai?

Tỉ phú người Nga vừa tuyên bố sẽ cấp 120 triệu euro để Boas shopping trong tháng 1, nhưng mua ai cũng sẽ là cả vấn đề. Một tiền đạo cắm sẽ là ưu tiên hàng đầu và đang có khá nhiều sự lựa chọn. Từ Cavani của Napoli, Higuain của Real, Hulk của Porto… đang nằm trong tầm ngắm nhưng mua họ cũng không phải chuyện dễ bởi Cavani là vật báu của Napoli, còn Higuain vừa tuyên bố không muốn rời Bernabeu, Hulk thì bị Porto giữ chặt. Tiền thì đúng là Chelsea không thiếu, nhưng chuyện “nhà giàu cũng khóc” giờ đây không phải là hiếm nữa.

Ngoài ra, một trung vệ cũng là điều cần thiết. Hiện trong tay Boas còn mỗi Terry là chơi được nhưng cũng hay mắc sai lầm. Còn những Alex (bị đẩy xuống đội trẻ), Ivanovic (chấn thương), Liuz (sa sút phong độ) khiến Boas đau đầu trong việc bố trí hàng thủ, nơi luôn được coi là tuyến mạnh nhất của Chelsea dưới thời Abramovich.

Rất nhiều người có thể nhìn ra vấn đề của Chelsea, nhưng để giải quyết triệt để thì không phải dễ dàng. Tháng 1 sẽ là cơ hội để Abramovich thể hiện tham vọng của mình với đứa con tinh thần Chelsea và chúng ta sẽ cùng chờ xem...
Zoro | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục