
Nicolas Jackson thể hiện quyết tâm trước mùa giải mới.
Nicolas Jackson đã chính thức lên tiếng về tương lai tại Chelsea trong bối cảnh nhiều đồn đoán xoay quanh anh và những sự thay đổi tại câu lạc bộ. Với việc Chelsea vừa chiêu mộ Joao Pedro và Liam Delap, tương lai của Jackson tại Stamford Bridge trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết.
Chelsea có thể sẽ cân nhắc các đề nghị dành cho tiền đạo người Senegal, người đã có hai mùa giải chơi tại Ngoại hạng Anh nhưng chưa thể đáp ứng kỳ vọng. Mặc dù đã ghi 30 bàn sau 81 trận, Jackson vẫn đối mặt nhiều chỉ trích về khả năng dứt điểm và thái độ thi đấu, đặc biệt sau hai thẻ đỏ trong 6 trận gần nhất.
Hiện Chelsea yêu cầu mức phí lên tới 80 triệu bảng cho Jackson, điều này được xem là trở ngại lớn với các đội bóng quan tâm. Khi được hỏi về sự cạnh tranh tại đội bóng, Jackson thể hiện sự tự tin và tinh thần hợp tác. Anh nói: "Cạnh tranh ư? Không có sự cạnh tranh nào cả. Tất cả chúng tôi ở đây để giúp đỡ câu lạc bộ. Mọi người đều có vai trò của mình. Tôi đang thực hiện một nhiệm vụ. Việc lựa chọn là của huấn luyện viên. Tôi chỉ tập trung vào công việc của mình."
Liên quan tới tin đồn chuyển nhượng, Jackson giữ thái độ khéo léo: "Tôi là cầu thủ của Chelsea. Tương lai thuộc về Chúa. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, các bạn sẽ biết. Hiện tại, tôi đang tập trung vào quá trình chuẩn bị của mình."
Đánh giá về những trải nghiệm trong sự nghiệp, tiền đạo người Senegal nói thêm: "Đó là bóng đá, có những thăng trầm. Mùa trước chúng tôi đã giành được hai danh hiệu. Có những khoảnh khắc khó khăn, những khoảnh khắc vinh quang. Mùa giải nào cũng vậy. Nhưng điều quan trọng nhất là phải tập trung, học hỏi và trưởng thành khi đối mặt với nghịch cảnh."
Tương lai của Nicolas Jackson vẫn đang được chờ đợi quyết định cuối cùng trong vài tuần tới trước khi bước vào giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới. Hiện tại, anh dành trọn sự chú ý vào công tác chuẩn bị của mình cùng Chelsea.