
Định mệnh màu đỏ và chiếc áo của Ronaldo
Dù là một sản phẩm ưu tú của lò đào tạo Ajax, Matthijs de Ligt tiết lộ một sự thật ít người biết: một trong những chiếc áo bóng đá đầu tiên anh sở hữu là chiếc áo Manchester United của Cristiano Ronaldo.
"Đó là thời điểm Cristiano trở thành Cristiano. Mọi người đều biết đến Cristiano ở United," De Ligt giải thích. "Khi còn nhỏ, bạn sẽ tự nhiên hướng mắt về các trận chung kết Champions League, và ở đó có United và Ronaldo. Vì vậy, tôi luôn là một fan lớn của Ronaldo và của United."

Man United đã từng cố gắng ký hợp đồng với anh trước đây, nhưng "có lẽ đó không phải là thời điểm thích hợp". Sau những năm tháng chinh chiến ở Juventus và Bayern Munich, cuối cùng anh cũng đã đến Old Trafford. "Cuối cùng, có lẽ định mệnh đã đưa tôi đến đây... chơi cho United là một giấc mơ của mọi cầu thủ."
Áp lực ở những gã khổng lồ và niềm tin vào sự tiến bộ của United
Từng khoác áo Ajax, Juventus, Bayern Munich và giờ là Man United, De Ligt hiểu rõ áp lực khi thi đấu cho những CLB giàu truyền thống. “Khi CLB có lịch sử vĩ đại, họ cũng mong bạn xứng đáng với lịch sử ấy. Áp lực đó rất lớn, bạn có thể cảm nhận được ngay trong sân vận động, cả niềm tự hào lẫn hoài niệm. Nhưng tôi thích cảm giác đó… Tôi chưa từng chơi cho đội nào mà người ta không kỳ vọng tôi phải chiến thắng.”
Nói về tình hình hiện tại của đội bóng, anh thừa nhận rằng Man United đang "không ở vị trí mà chúng tôi muốn". Nhưng anh cũng chỉ ra những dấu hiệu tiến bộ rõ rệt. United đang tạo ra nhiều cú sút hơn, có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cao nhất Ngoại hạng Anh, và để thủng lưới ít cơ hội hơn.

Tuy nhiên, đối với anh, những con số đó chỉ có giá trị nhất định. "Cuối cùng, tất cả là về chiến thắng. Dữ liệu không có giá trị. Thống kê không có giá trị. Nhưng rõ ràng, khi bạn không thắng nhưng vẫn thấy rằng mình đã tạo ra nhiều cơ hội, điều đó mang lại sự tự tin rằng chúng tôi thực sự đang chơi khá ổn. Điều này cho chúng tôi niềm tin rằng chúng tôi có thể thắng rất nhiều trận đấu."
Hành trình tôi luyện: Sự kết hợp của ba nền bóng đá
De Ligt, ở tuổi 26, cảm thấy mình đang bước vào giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp. Anh giải thích rằng, sự trưởng thành của anh là kết quả của việc hấp thụ những tinh hoa từ ba nền bóng đá hàng đầu.
"Tôi đã luôn là một chàng trai mạnh mẽ về thể chất," anh nói. "Sự khác biệt là khi 19 tuổi, tôi làm mọi thứ theo bản năng. Nhưng rồi tôi đến Italy và nó thiên về tư duy hơn. Tôi đã gặp rất nhiều khó khăn lúc đầu vì bản năng và tư duy đôi khi không đi cùng nhau. Tôi đã phải học cách sử dụng bản năng, nhưng cũng phải sử dụng bộ não của mình."

"Và tôi cảm thấy bây giờ, tôi có thể kết hợp tất cả những điều đó lại với nhau. Những phẩm chất từ giải Hà Lan, nơi thiên về việc triển khai bóng từ hàng thủ và sự dũng cảm, giải Italy, nơi thiên về trí thông minh và kỹ thuật, và giải Đức, nơi thiên về thể chất, như việc chạy nước rút rất nhiều. Tôi nghĩ rằng bây giờ tôi có thể pha trộn tất cả những điều đó lại để trở thành cầu thủ mà tôi đang có ở United."
Mối quan hệ với Amorim và DNA của Man Utd
De Ligt cho biết anh có một mối quan hệ rất tốt với HLV Ruben Amorim, chính vì sự thẳng thắn của cả hai. "Tôi có một mối quan hệ tốt với ông ấy vì điều này, bởi vì ông ấy khá thẳng thắn và tôi cũng khá thẳng thắn với ông ấy. Đó là về sự trung thực... Giao tiếp và sự rõ ràng là điều quan trọng nhất trong một đội bóng."
Khi được hỏi về "DNA của Man United", anh có một định nghĩa rất rõ ràng. "Điều làm nên sự đặc biệt của United là sự kết nối với người hâm mộ. Bóng đá tốc độ. Đó là một sự pha trộn giữa bóng đá Anh cũ kỹ và các trận đấu hiện đại. Chúng tôi muốn chơi như United nhưng chúng tôi cũng muốn có những đợt tấn công nhanh, phản công, tốc độ, đưa bóng vào vòng cấm. Bạn biết ý tôi chứ? Những pha tranh chấp thực sự quyết liệt, những cú tắc bóng. Đó là những gì tôi gọi là DNA của Manchester United."

Cuộc phỏng vấn với De Ligt cho thấy một chân dung về một cầu thủ không chỉ mạnh mẽ trên sân cỏ, mà còn có một sự trưởng thành, một tư duy sâu sắc và một sự thấu hiểu đáng kinh ngạc về áp lực và bản sắc của những CLB vĩ đại nhất. Anh không chỉ đến United để thực hiện một giấc mơ thời thơ ấu, anh đến để trở thành một thủ lĩnh và đưa CLB trở lại vị thế mà nó thuộc về.