
The Hammers thi đấu thất vọng và để thua đậm Tottenham.
West Ham United đang trải qua khởi đầu mùa giải Ngoại hạng Anh 2025/26 đầy thất vọng, khi họ để thua ba trong bốn trận đấu đầu tiên. Mới đây, thất bại 0-3 trước Tottenham Hotspur tiếp tục kéo dài chuỗi phong độ tệ hại của “Búa tạ”, khiến người hâm mộ càng thêm thất vọng với đội bóng và ban lãnh đạo mà họ không ưa: chủ tịch David Sullivan và phó chủ tịch Karren Brady.
Trận đấu tại London Stadium diễn ra trong bối cảnh CĐV West Ham ngày càng xa rời sân nhà. Tottenham, dưới sự dẫn dắt của ban lãnh đạo mới Vivienne Lewis và Nick Beucher, đã thi đấu chủ động và tạo ra thế trận áp đảo ngay từ những phút đầu. Tân binh Xavi Simons ghi dấu ấn ngay trận ra mắt, trong khi Pape Sarr và Lucas Bergvall cũng lập công trước khi Micky van de Ven ấn định chiến thắng 3-0. Thậm chí, West Ham chỉ còn 10 người sau khi Tomas Soucek nhận thẻ đỏ, khiến cơ hội lật ngược tình thế của đội chủ nhà hoàn toàn biến mất.
HLV Graham Potter thừa nhận áp lực tâm lý đang đè nặng lên các cầu thủ West Ham. Ông chia sẻ: “Tôi hiểu cho các cổ động viên, tất nhiên, và cho các cầu thủ, vì bạn không biết liệu có nên tấn công và chơi cởi mở, hay điều đó chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.” Những trận đấu với Chelsea và Tottenham, cả hai đều đang cạnh tranh ở Champions League, càng cho thấy sự chênh lệch trình độ giữa West Ham và các đối thủ hàng đầu. Trong khi đó, trận gặp Nottingham Forest là hiếm hoi West Ham chơi tốt, nhưng phong độ bất ổn vẫn khiến người hâm mộ khó chịu.

HLV Potter đang gặp khó trong việc cải thiện thành tích West Ham.
Cấu trúc sân vận động London Stadium cùng các yếu tố khách quan khác khiến không khí trận derby không còn sôi động, và CĐV nhà không còn đủ sức tạo ra áp lực với những cựu cầu thủ Tottenham như Mohammed Kudus. Khi Van de Ven ghi bàn thứ ba vào phút 64, nhiều CĐV West Ham đã bắt đầu rời sân trong khi fan Tottenham ăn mừng cuồng nhiệt.
Kết quả này khiến West Ham rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng, chỉ có 3 điểm sau 4 vòng đấu và hiệu số bàn thắng bại là âm 7 – tệ nhất giải. Trong khi Tottenham bước vào kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn, West Ham vẫn mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn với phong độ yếu kém và sự quản lý khiến người hâm mộ nghi ngờ. Với tình hình hiện tại, các CĐV West Ham chắc chắn sẽ còn phải chứng kiến nhiều đêm thất vọng nữa tại London Stadium, khi đội bóng của họ chưa tìm thấy lối thoát khỏi khủng hoảng.