Real Madrid đã giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Elche để tạm thời cân bằng thành tích 15 điểm với Barcelona trên bảng xếp hạng La Liga. Dù vươn lên dẫn trước 2 bàn, đoàn quân của HLV Jose Mourinho lại để đối thủ gỡ hòa và chỉ giành trọn 3 điểm nhờ pha lập công ở phút bù giờ của Carlos Espi. Đây đã là lần thứ 2 ở mùa giải năm nay tiền đạo này ghi bàn quyết định vào phút chót, sau trận đấu với Espanyol.
Đáng chú ý, màn trình diễn thót tim này đã làm bùng nổ cuộc tranh luận gay gắt giữa các cổ động viên về năng lực của Mourinho Một bộ phận người hâm mộ tỏ ra hoài nghi và cho rằng đội bóng đang quá phụ thuộc vào sự tỏa sáng cá nhân. Một cổ động viên thẳng thắn bình luận trên mạng xã hội X: "Espi đã cứu câu lạc bộ 2 lần". Một người khác bày tỏ sự lo ngại: "Vẫn còn sớm, nhưng việc để thủng lưới nhiều như vậy trong khi phải dựa vào Espi để cứu nguy 2 lần chắc chắn là vấn đề Mourinho sẽ muốn giải quyết".
Thậm chí, có ý kiến còn chỉ trích gay gắt hơn: "Mourinho ca ngợi những cầu thủ trẻ trong các cuộc họp báo chỉ vì Espi là người đang cứu lấy công việc của ông ấy". Ở chiều ngược lại, nhiều khán giả lại lên tiếng bênh vực Mourinho, cho rằng ông không thể chịu trách nhiệm cho sự vô duyên của các tiền đạo. Một người hâm mộ lên tiếng: "Làm sao lại là lỗi của Mourinho khi Vinicius đã lãng phí 4 cơ hội ngon ăn vào ngày hôm qua?".
Một ý kiến khác khẳng định: "Mourinho không có lỗi trong bất kỳ chuyện nào. Chúng ta có thể thành thật nói rằng ông ấy đang làm một công việc tuyệt vời. Ai đã đưa Espi vào sân? Không phải là Mourinho sao?".
Bản thân Mourinho cũng nhận thức rõ vấn đề của toàn đội. Sau trận đấu, ông thừa nhận Real Madrid đã có một số cơ hội để kết liễu trận đấu nhưng lại không làm được điều đó trước khi đánh mất quyền kiểm soát.













