Chuyến làm khách đến Na Uy của Manchester City đã biến thành cơn ác mộng theo cách không ai ngờ tới. Không chỉ để Bodo/Glimt dẫn trước 3-1, The Citizens còn tự bắn vào chân mình với tấm thẻ đỏ đầy tranh cãi của trụ cột Rodri.
Chỉ trong vỏn vẹn 54 giây ở phút 61 và 62, tiền vệ người Tây Ban Nha đã liên tiếp phạm hai lỗi chiến thuật sơ đẳng. Một pha ngáng chân Hakon Evjen và một cú kéo cổ lộ liễu với Ole Didrik Blomberg. Trọng tài Sven Jablonski không ngần ngại rút thẻ vàng thứ hai, truất quyền thi đấu của Rodri bất chấp sự phản ứng yếu ớt từ Pep Guardiola ngoài đường biên.
Hành động thiếu kiềm chế này đã châm ngòi cho làn sóng giận dữ dữ dội từ cộng đồng người hâm mộ Man City. Trên các diễn đàn, Rodri trở thành tâm điểm chỉ trích. "Không thể tin đây là cầu thủ từng giành Quả bóng vàng. Cậu ấy phải hiểu khi mình rời sân là mọi thứ chấm hết," một CĐV bình luận gay gắt.
Nhiều ý kiến cho rằng Rodri đã đánh mất chính mình kể từ sau chấn thương. "Kể từ khi trở lại, cậu ấy chơi quá tệ, không còn chút bóng dáng nào của phong độ đỉnh cao. Nếu muốn có danh hiệu, Pep không nên để cậu ấy đá chính," một fan hâm mộ nhận xét. Thậm chí, có người còn bi quan thốt lên: "Vương triều đang sụp đổ", ám chỉ việc Rodri thường được trọng tài Ngoại hạng Anh nương tay nhưng lại phải trả giá đắt ở đấu trường châu Âu.
Chơi thiếu người, Man City hoàn toàn chịu trận và may mắn không thua thêm nhờ xà ngang cứu thua. Thất bại này khiến thầy trò Pep Guardiola lỡ cơ hội vào Top 3, dậm chân ở vị trí thứ 7 với 13 điểm.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu thêm về CLB Man City, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Manchester City: Triều đại Abu Dhabi với vị tướng lĩnh Pep Guardiola.










