
Malaysia thắng đậm Việt Nam với tỷ số 4-0. Ảnh: Malay Mail.
Tối 10/06, đội tuyển Malaysia đã có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Việt Nam 4-0 trên sân Bukit Jalil, đánh dấu bước tiến lớn của bóng đá nước nhà. Đáng chú ý, thành công này có sự góp sức quan trọng từ dàn cầu thủ nhập tịch mà Malaysia đã tăng cường trong chưa đầy nửa năm.
Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng nhanh chóng bị phủ bóng bởi sự hoài nghi và phản đối trên các diễn đàn như Facebook, Reddit. Nhiều CĐV cho rằng việc có tới 9 trên 11 cầu thủ ra sân là người nhập tịch đã làm mất đi bản sắc của đội tuyển quốc gia.
Một cổ động viên bày tỏ: “Tôi vui vì thắng Việt Nam, nhưng 9 người nhập tịch thì quá nhiều. Đội tuyển quốc gia giờ chẳng khác nào một CLB quốc tế.” Một ý kiến khác phân tích: “Chúng ta cần dừng cái nhìn ngắn hạn, đầu tư phát triển giải VĐQG và đào tạo trẻ mới là cách duy trì thành công lâu dài.”
Không ít người còn thẳng thắn chỉ trích: “Đây là đội tuyển quốc gia hay đội lính đánh thuê vậy? Thật đáng xấu hổ.” Nhiều CĐV kêu gọi Liên đoàn bóng đá Malaysia tập trung phát triển cầu thủ bản địa, đặc biệt là những tài năng như Arif Aiman – một trong số ít ngôi sao “chuẩn Malaysia” nổi bật giữa dàn ngoại binh nhập tịch.
Trước những tranh cãi, chính sách nhập tịch vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo các nguồn tin, Malaysia tiếp tục tìm kiếm các cầu thủ trẻ có tiềm năng cả trong và ngoài nước nhằm phục vụ các mục tiêu dài hạn của nền bóng đá.
Chuyên gia thể thao Ajitpal Singh cảnh báo: “Malaysia cần chú trọng đào tạo trẻ để xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai thay vì phụ thuộc quá nhiều vào nhập tịch.”
Về phía Việt Nam, sau trận thua, HLV Kim Sang-sik và học trò cần nỗ lực cải thiện chiến thuật và lối chơi. Đội tuyển Việt Nam sẽ đối đầu Nepal trong trận đấu tiếp theo vào tháng 10/2025, hứa hẹn nhiều thử thách phía trước.