
Juventus đã trải qua một đêm thảm họa tại Allianz Stadium khi để thua đậm 0-4 trước Atalanta trong khuôn khổ vòng 28 Serie A. Trận đấu không chỉ là thất bại về mặt tỷ số mà còn đánh dấu sự rạn nứt nghiêm trọng giữa đội bóng và người hâm mộ. Không khí tại Turin trở nên ngột ngạt khi các CĐV Juventus liên tục la ó, xúc phạm đội nhà và thậm chí rời sân trước khi trận đấu kết thúc hơn 10 phút.
Ngay từ hiệp một, khi Mateo Retegui mở tỷ số cho Atalanta từ chấm phạt đền, các khán đài đã bắt đầu vang lên những tiếng huýt sáo và lời lẽ chỉ trích. Sang đầu hiệp hai, tình hình càng tồi tệ hơn khi Juventus thủng lưới thêm bàn thứ hai chỉ sau chưa đầy một phút bóng lăn. Các ultras của Juventus không kìm được sự thất vọng, đồng thanh hô vang những câu như “Chúng tôi chán ngấy các người”, “Tôn trọng màu áo” hay “Hãy đi làm việc đi”. Không khí độc hại bao trùm sân đấu, biến Allianz Stadium thành một thử thách cho chính cầu thủ Juventus.
Đỉnh điểm của sự phẫn nộ đến ở phút 77, khi Ademola Lookman ghi bàn thứ tư cho Atalanta. Hầu hết CĐV Juventus lập tức đứng dậy rời khán đài, để lại sân vận động trống vắng một cách thê lương.
Trong đội hình Juventus, chỉ Federico Gatti nhận được tràng pháo tay an ủi khi rời sân, trong khi Nico Gonzalez bị la ó dữ dội. Trận thua này không chỉ phơi bày sự yếu kém của Juventus mà còn cho thấy sự đứt gãy niềm tin từ người hâm mộ, đẩy “Bà đầm già” vào một cuộc khủng hoảng thực sự.