CĐV Indonesia đột ngột qua đời trên khán đài sau trận gặp Lebanon

10:16 Thứ ba 09/09/2025

TinTheThao.com.vnTrận giao hữu giữa tuyển Indonesia và Lebanon không chỉ kết thúc với tỷ số hòa 0-0 mà còn để lại nỗi buồn khi một cổ động viên đội nhà bất ngờ tử vong ngay trên khán đài.

1 (52)

 Trận giao hữu Indonesia – Lebanon chứng kiến sự cố đau lòng khi một CĐV qua đời.

Tối 8/9 tại sân Gelora Bung Tomo (Surabaya), không khí náo nhiệt của trận giao hữu giữa Indonesia và Lebanon bỗng chốc bị phủ một màu tang thương khi một cổ động viên đội nhà đột ngột qua đời. Nạn nhân là Djalu Ariel Fristianto, thành viên nhóm Ultras Garuda đến từ Lamongan, người được cho là có tiền sử hen suyễn.

Khi đang theo dõi trận đấu tại khu vực cổng 17, Djalu bất ngờ lên cơn khó thở và ngất xỉu. Các nhân viên y tế có mặt kịp thời để sơ cứu và đưa anh đến trạm y tế tại sân, sau đó chuyển ngay sang Bệnh viện Bhakti Dharma Husada. Dù được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa, Djalu không qua khỏi và tử vong tại bệnh viện. Tin buồn nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng bóng đá Indonesia, gây xúc động mạnh mẽ. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir gửi lời chia buồn: “Chúng tôi vô cùng tiếc thương sự ra đi của một cổ động viên nhiệt huyết. Tôi sẽ trực tiếp đến thăm và chia sẻ mất mát với gia đình anh Djalu.”

Trận đấu khép lại với tỷ số 0-0, dù Indonesia kiểm soát bóng tốt và tạo ra nhiều cơ hội. Trước đó, đội bóng xứ vạn đảo từng thắng 6-0 trước Đài Bắc Trung Hoa trong loạt trận tháng 9. Sự ra đi của Djalu Ariel Fristianto là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của sức khỏe và an toàn cho người hâm mộ trong các sự kiện thể thao. Với Ultras Garuda, mất mát này để lại khoảng trống khó lấp trong cộng đồng những người hâm mộ luôn hết mình vì màu cờ đỏ trắng của Indonesia.

Hà Vy | 10:15 09/09/2025
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục