CĐV Anh đi xem EURO kết hợp cưới vợ: Vừa mất đời trai, vừa đeo tai lừa

15:58 Thứ bảy 09/06/2012

Trong khoảng thời gian vài tháng trước khi EURO 2012 khai mạc tại Ba Lan và Ukraine, nhiều CĐV Anh đã nhận được những lời đề nghị rất kỳ lạ.

Đó là những email mời gọi các đấng mày râu của nước Anh hãy thu xếp thời gian và tiền bạc để sang Đông Âu xem bóng đá rồi kết hợp làm luôn một chuyện trọng đại: kết hôn. Câu chuyện tưởng thật như đùa này đã được đăng tải trên Daily Star và làm xôn xao dư luận Anh.

Đánh trúng tâm lý người Anh

Hàng ngày xem các tờ Daily Mail, The Sun, người ta thấy nhiều diễn viên, WAGs Anh xinh đẹp nuột nà nên nghĩ phụ nữ Anh ai cũng đẹp cả. Nhưng sự thật lại không được lạc quan như thế. Cách đây 20 năm, trọng lượng trung bình của phụ nữ Anh với chiều cao 1,6 m là 63 kg nhưng giờ phụ nữ Anh cao 1,6 m thì nặng phải trên 70 kg. Nguyên nhân được xác định nhanh chóng là họ nạp quá nhiều năng lượng so với nhu cầu cần thiết. Trong báo cáo của EC cuối năm ngoái, trung bình 4 thiếu nữ Anh thì lại có một người bị thừa cân. Sở dĩ phải nói ra con số bi quan đó là để nêu một thực trạng số thiếu nữ Anh xinh đẹp ngày càng hiếm.

Cũng vì lẽ đó mà các nam thanh niên Anh muốn tìm cho mình một cô nàng "coi được" quả là không dễ dàng. Nếu anh chàng nào đó muốn có một người yêu thon thả, chân dài, 3 vòng lý tưởng thì anh ta phải giàu có, phải có xe xịn, phải có biệt thự... Tất nhiên, không phải ai cũng may mắn có được điều kiện lý tưởng như thế nên hành trình tìm vợ đẹp của họ như một giấc mơ. Nắm bắt được nhu cầu đó, các công ty môi giới hôn nhân tại Ukraine lập tức ra chiến dịch kinh doanh "cô dâu" ngay. Họ coi các CĐV Anh là những khách hàng tiềm năng để gửi đi các lời mời gọi đến Ukraine cưới vợ.

Để có email của các CĐV Anh thì rất dễ vì CĐV Anh tự khai lý lịch, hòm thư của mình cho người Ukraine. Chẳng là các CĐV Anh khi có kế hoạch sang Ba Lan hay Ukraine thì họ thường lên mạng đặt trước khách sạn, hoặc các tour du lịch và địa chỉ email của họ lọt ngay vào tay các công ty môi giới hôn nhân. Sau khi có địa chỉ email, các công ty môi giới hôn nhân sốt sắng gửi lời mời chào ngay.

Lời mời chào của họ rất dễ thương đại loại như sau: "Chào bạn, chúng tôi là công ty môi giới hôn nhân hàng đầu Ukraine. Chúng tôi là cầu nối tình cảm cho hàng nghìn cô gái xinh đẹp Ukraine đang khao khát được kết duyên với những chàng trai Anh. Các cô gái của chúng tôi rất đáng yêu, thông minh và bạn đừng bao giờ lo về khả năng giao tiếp. Họ có học vấn và giao tiếp bằng tiếng Anh rất tốt. Nếu bạn muốn kiếm một cô gái như dưới đây làm vợ thì hãy tranh thủ liên hệ với chúng tôi và kết hôn ngay khi sang Ukraine xem bóng đá". Sau mỗi lời mời chào đó tất nhiên là những tấm ảnh các cô gái Ukraine nóng bỏng trong trang phục bikini úp mở mà đảm bảo khi giới mày râu xem thì 10 anh phải có 9 anh nuốt nước miếng. Sau mỗi bức thư ngỏ và hình khêu gợi, luôn có các thông tin liên hệ đính kèm.

Tất nhiên, không phải mọi email đều chuyển đến đúng đối tượng mà các công ty môi giới cần. Với những CĐV lớn tuổi, có vợ con thì họ coi đây là thư rác, với những CĐV có thói đa nghi và không thích phiêu lưu tình cảm với người nước ngoài thì họ cũng bỏ qua bức thư kiểu như trên. Tuy nhiên, chỉ cần 5-6% email đi đúng địa chỉ đang khát tình và có nhu cầu kiếm vợ thì các công ty môi giới hôn nhân ở Ukraine thắng to rồi. Hãy thử tưởng tượng, sẽ có cả trăm nghìn người Anh nhận email và nếu 5.000 người muốn sang Ukraine xem bóng đá kết hợp với cưới vợ thì các công ty môi giới cũng vớ bẫm rồi.

Theo thống kê sơ bộ của EC, hàng năm có khoảng 200.000 phụ nữ Đông Âu kết hôn với nam giới Tây Âu. Trong số đó có 42% thông qua các tổ chức môi giới hôn nhân khá thịnh hành tại Đông Âu. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, thị trường kinh doanh màu mỡ này đang bị mafia nhúng tay vào. Chúng sẵn sàng thành lập các công ty ăn tiền trên thân xác cô dâu. Gia đình các cô dâu nhận được rất ít tiền "bán" con gái vì tiền mà chú rể trả thường rơi thẳng vào túi các công ty này. Nạn nhân thường không dám kêu cứu vì ngại đụng mafia.

Coi chừng "hàng rởm"

Tại sao các công ty môi giới lại lao vào lĩnh vực này với thái độ hồ hởi như vậy? Tất cả là tiền. Daily Star cho biết thường mỗi chú rể ngoại quốc muốn lấy gái Ukraine phải trả khoảng 15.000 bảng. Các cô dâu được hưởng 10.000 bảng còn 5.000 bảng thì được công ty môi giới đút túi. Tất nhiên, cũng có công ty làm ăn đứng đắn là nơi kết nối duyên lành giữa các cặp uyên ương khác quốc tịch. Nhưng trong số các công ty môi giới đó lại có nhiều nơi làm ăn rất chộp giật, mất uy tín khiến các chú rể vừa mất tiền, vừa... mất đời trai tân.

Những chuyện treo đầu dê bán thịt chó khá phổ biến trong các công ty môi giới lừa đảo tại Ukraine. Daily Star cho biết hồi đầu năm, có một anh chàng người Anh tội nghiệp là Jim Baster (Portsmouth) đã chịu cảnh cưới phải hàng rởm. Qua tìm hiểu trên mạng, Jim đã đến Ukraine du lịch rồi đăng ký kết hôn với một cô dâu người Ukraine có tên Yulia với ảnh cực xinh và nóng bỏng. Sau khi đóng phí 1.000 bảng "tiền làm quen", Jim đã có được buổi hẹn với Yulia và hai người trò chuyện cực kỳ tâm đầu ý hợp bằng tiếng Anh. Yulia chẳng những xinh đẹp mà còn khá thông minh. Sau khi tìm hiểu kỹ "món hàng", Jim không tiếc tay rút ra thêm ngay 19.000 bảng cho công ty để cưới bằng được Yulia. Anh chàng này còn khoe ầm với bạn bè rằng: "Không ngờ cưới vợ xinh và thông minh ở Ukraine lại rẻ và dễ như thế". Bạn bè ai cũng mừng cho Jim vô duyên mà lại sắp có vợ hiền.

Những ngày chờ dẫn cô dâu, Jim hý hửng lắm. Nhưng chẳng ngờ hôm hẹn nhau ra tòa lãnh sự quán để làm các thủ tục cho cuộc kết hôn xuyên quốc gia, Jim té ngửa ra khi không thấy "Yulia của anh" ở đâu. Thay vào đó, là một cô gái lùn tịt, béo ục ịch. Jim hỏi cô gái này bằng một tràng tiếng Anh nhưng cô gái này ngơ ngác vì không hiểu gì cả. Tưởng là người của công ty đưa nhầm đến, Jim liên lạc và được thông báo cô gái đó chính là Yulia. Lúc này, Jim biết mình đã bị lừa nhưng chẳng biết kêu ai.

Tuy nhiên, Jim vẫn còn may chán nếu so với các nạn nhân khác vì anh chưa bị cướp đời trai tân. Một anh chàng khác có tên Andy William (Leeds) kể rằng nhờ được một công ty môi giới "uy tín" anh gặp được một cô gái cực kỳ xinh xắn dù tiếng Anh hơi vụng về. Một điểm khiến Andy "chết" là được nàng "cho ăn trái cấm" trước và anh muôn phần thỏa mãn. Không cần biết nếp tẻ, Andy quyết định móc luôn 25.000 bảng dành dụm bấy lâu để đóng tiền cưới người đẹp.

Sau khi đưa nàng về Anh, Andy mới nhận ra là ngoài việc trên giường thì chuyện gì vợ anh cũng ẩu. Rồi Andy tá hỏa khi biết vợ hiền chơi cả ma túy. Về phần cô gái, nàng ta cũng thất vọng trước gia cảnh tuềnh toàng của chồng nên nói luôn: "Em trước đây là gái gọi, đăng ký lên công ty môi giới để đổi đời sang Anh. Cứ tưởng quen được tấm chồng giàu có thế mà bây giờ cuộc sống còn tệ hơn trước kia". Ngay lập tức, Andy làm đơn ly hôn và cô vợ cũng gật đầu luôn vì cô đã có thứ quan trọng nhất là quốc tịch Anh. Giờ cô vợ đã về Ukraine hay ở Anh làm gái gọi thì Andy cũng không biết.

Những trường hợp cưới phải gái gọi khá phổ biến nếu chẳng may đăng ký kiếm vợ qua các công ty do mafia Ukraine đứng đằng sau. Chính vì có nhiều bi kịch như vậy nên Daily Star đã phải lên tiếng cảnh báo CĐV Anh sang Ukraine hay Ba Lan Hè này cần phải rất thận trọng nếu có ý định xem EURO kết hợp cưới vợ.

Nhật Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục