![]() |
Confederations Cup được xem là giải đấu để Fred chứng tỏ khả năng của mình với giới chuyên môn và người hâm mộ. Trước đó, rất nhiều người đã hoài nghi về việc anh liệu có xứng đáng khoác chiếc áo số 9 huyền thoại của Selecao hay không? Sau hai trận tiền đạo Fluminense tịt ngòi trước Nhật Bản và Mexico, nhiều người nghĩ rằng mình đã có câu trả lời.
Tuy nhiên, HLV Felipe Scolari vẫn kiên trì với cậu học trò của mình khi tiếp tục xếp anh có mặt trong đội hình ở trận đấu với Italia. Fred đã không làm phụ lòng ông thầy với một cú đúp, đóng góp vào chiến thắng 4-2, giúp chủ nhà Brazil đảm bảo ngôi đầu bảng A.
Cựu tiền đạo của Lyon tiếp tục 'nổ súng' trong chiến thắng 2-1 trước Uruguay tại vòng bán kết nhưng màn trình diễn xuất sắc nhất của anh phải kể đến trận chung kết với Tây Ban Nha. Fred đã đưa Brazil lên dẫn trước từ rất sớm và rồi tiếp tục có một pha lập công tuyệt đẹp để ấn định số 3-0, chấm dứt hi vọng lội ngược dòng của các nhà các nhà ĐKVĐ thế giới và đưa Brazil đăng quang tại Confederations Cup 2013.
Biên tập viên Matheus Harb của GOAL Brazil đã nhận xét về tiền đạo này như sau:
"Có thể khẳng định rằng Fred đã để lại đấu ấn đậm nét tại Confederations Cup năm nay. Anh sử dụng kỹ năng săn bàn thiên bẩm của mình để giúp đội nhà vượt qua Uruguay rồi tiếp tục xuyên thủng hàng phòng ngự trứ danh của Tây Ban Nha và lập cú đúp."
"Tiền đạo của Fluminense đã nhận được sự tôn trọng và yêu mến của tất cả các CĐV Brazil – những con người từng mòn mỏi chờ đợi một 'sát thủ' thực sự sau khi Luis Fabiano đánh mất mình trong đội hình Selecao."
"Fred đã làm thỏa lòng mong ước của các CĐV Brazil và gần như chắc chắn anh sẽ tiếp tục được trao chiếc áo số 9 của ĐT nước chủ nhà tại World Cup vào năm tới."















