Nhiều người trách Marquez đã không khôn ngoan khi đưa chân ra đúng vào vị trí đặt chân trụ của Robben, nhưng tôi tin rằng, kể cả những trung vệ kinh nghiệm cũng có thể mắc bẫy như thường. Nên nhớ, đó không phải là cú ngã đầu tiên của Robben trong khu vực 16m50 của Mexico, mà là lần ngã thứ 3 trong trận. Chính Robben cũng thừa nhận anh muốn ngã để kiếm quả 11 mét.
Nếu trách Marquez thì cũng phải “khen” Robben quá quái, khi bỏ lần ngã ở tình huống trước đó 1/5 giây mà chọn lần ngã thứ 2 hợp lý hơn để trọng tài có thể nổi còi phạt quả 11 mét.
Đúng là với những trận đấu mang tính quyết định thì rất cần những cầu thủ giàu kinh nghiệm và quái kiệt như Robben. Đó là điều ông Van Gaal có, trong khi đội Mexico thì chỉ có sự nhiệt tình và sức trẻ cùng lối chơi hừng hực lửa.
Mexico thua vì thiếu những cầu thủ tinh quái như Robben đã làm thay đổi cán cân trận đấu, biến Hà Lan từ rượt đuổi trở thành đội bóng về ngược trong 6 phút định mệnh mà cầu thủ Mexico tưởng đã làm nên lịch sử.
Nước mắt các cầu thủ Mexico và các fan của họ đã đổ xuống, nhưng ở thái cực còn lại, thì trong sự thỏa mãn của người Hà Lan còn có cả nụ cười thầm của Robben.
Nụ cười của một cũ ngã vừa đúng lúc và vừa đủ để trọng tài không thổi không được.
Bi kịch bóng đá của cả một quốc gia có khi lại lệ thuộc vào một cú ngã của quái kiệt.
![]() |
| Cú ngã của Robben đã khiến người Mexico phải ôm hận. Ảnh: Internet |
Nếu trách Marquez thì cũng phải “khen” Robben quá quái, khi bỏ lần ngã ở tình huống trước đó 1/5 giây mà chọn lần ngã thứ 2 hợp lý hơn để trọng tài có thể nổi còi phạt quả 11 mét.
Đúng là với những trận đấu mang tính quyết định thì rất cần những cầu thủ giàu kinh nghiệm và quái kiệt như Robben. Đó là điều ông Van Gaal có, trong khi đội Mexico thì chỉ có sự nhiệt tình và sức trẻ cùng lối chơi hừng hực lửa.
Mexico thua vì thiếu những cầu thủ tinh quái như Robben đã làm thay đổi cán cân trận đấu, biến Hà Lan từ rượt đuổi trở thành đội bóng về ngược trong 6 phút định mệnh mà cầu thủ Mexico tưởng đã làm nên lịch sử.
Nước mắt các cầu thủ Mexico và các fan của họ đã đổ xuống, nhưng ở thái cực còn lại, thì trong sự thỏa mãn của người Hà Lan còn có cả nụ cười thầm của Robben.
Nụ cười của một cũ ngã vừa đúng lúc và vừa đủ để trọng tài không thổi không được.
Bi kịch bóng đá của cả một quốc gia có khi lại lệ thuộc vào một cú ngã của quái kiệt.
Nguyễn Nguyên |
00:00 30/11/-0001















