Michael Carrick vừa lên tiếng bảo vệ Leny Yoro sau màn trình diễn đáng thất vọng của trung vệ này ở trận thua ngược Brighton 2-3 tại Carabao Cup vào giữa tuần.
Từng được Real Madrid, Paris Saint-Germain và Liverpool theo đuổi gắt gao, Yoro đã chọn gia nhập Manchester United từ Lille vào tháng 7/2024 khi mới 18 tuổi. Mức phí chuyển nhượng 52,2 triệu bảng thể hiện niềm tin rất lớn mà bộ phận tuyển trạch Quỷ đỏ dành cho tiềm năng của cầu thủ trẻ.
Tuy nhiên, cho đến nay tiềm năng ấy vẫn chưa thể bùng nổ trọn vẹn. Ở tuổi 20, Yoro đã ra sân 55 trận tại giải Ngoại hạng Anh, nhưng có tới 25 lần xuất phát từ băng ghế dự bị. Ở mùa giải năm nay, trung vệ này mới chỉ có hai lần đá chính khi chạm trán Sabah FK tại Champions League và trận gặp Brighton. Đáng chú ý, lỗi chọn vị trí của Yoro khiến đội nhà trả giá đắt khi để Brighton lội ngược dòng, trở thành câu lạc bộ đầu tiên sau hơn 50 năm giành chiến thắng tại Old Trafford dù bị dẫn trước 2 bàn.
Dẫu vậy, Carrick khẳng định: “Tôi không hề lo lắng cho Leny. Cậu ấy có tương lai tuyệt vời phía trước”.
Carrick nói thêm: “Sự phát triển không có giới hạn cố định nào cả. Một số cầu thủ đạt đến đẳng cấp thi đấu thực sự ngay từ năm 18 tuổi. Đôi khi bạn phải đợi đến năm 22, 23 hoặc 24 tuổi mới thấy các cầu thủ bắt đầu phát triển”.
“Điều chúng tôi phải thận trọng, và chắc chắn tôi sẽ không làm, là đưa ra những quyết định vội vàng với cầu thủ chỉ vì một trận đấu, một hiệp đấu hay một khoảnh khắc trên sân. Chúng tôi đặt trọn niềm tin vào Leny."
Ngoài ra, trước trận gặp Fulham vào 22h30 tối nay, Carrick đồng thời lên tiếng về tranh cãi VAR.












