Ở vòng 5 giải Ngoại hạng Anh 2026/27, Tottenham Hotspur tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng khi nhận thất bại 2-3 trước Aston Villa ngay trên sân nhà. Dù tạo ra chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) nhỉnh hơn với 1,22 so với 1,16 của đội khách, Spurs đã để đối phương dẫn trước tới 3-0 sau các pha lập công của Manzambi, Jackson và cú sút xa hiểm hóc của Buendia.
Hai bàn gỡ muộn màng của Conor Gallagher ở phút 86 cùng cú đánh đầu của Van Hecke trong thời gian bù giờ chỉ mang tính chất danh dự.
Trận thua này phơi bày hàng loạt thống kê đáng báo động từ Opta về sự sa sút toàn diện của đại diện thành London. Đáng chú ý nhất là cái dớp ngược dòng tồi tệ khiTottenham đã không thể thắng trong bất kỳ trận nào ở chuỗi 48 trận liên tiếp trên mọi đấu trường mỗi khi để đối phương ghi bàn mở tỷ số trước. Thành tích yếu kém này bao gồm 11 trận hòa và 36 thất bại, trong đó có tới 37 trận diễn ra tại đấu trường Ngoại hạng Anh với 8 trận hòa cùng 29 trận thua.
Bên cạnh đó, thánh địa của "Gà trống" đang biến thành mảnh đất dễ bị xâm phạm nhất giải đấu. Kể từ đầu mùa giải 2024/25 đến nay, CLB London phải nhận tới 22 thất bại trên sân nhà tại giải vô địch quốc gia, con số này chỉ kém đúng một trận so với tổng số trận thua sân nhà của họ trong cả bốn mùa giải trước đó gộp lại (23 trận).
Dù pha làm bàn chớp nhoáng của Gallagher giúp Tottenham chấm dứt cơn hạn hán để có được bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này, kết quả cay đắng vẫn đẩy đội bóng rơi thẳng xuống nhóm cầm đèn đỏ trước đợt tập trung quốc tế. Chuỗi khủng hoảng không lối thoát cùng tâm lý bạc nhược khi bị dẫn bàn đang biến Spurs thành một trong những tập thể dễ bị tổn thương nhất bóng đá xứ sương mù.











