Real Madrid đã có trận hòa 1-1 đầy kịch tính trước Osasuna, với việc tiền vệ ngôi sao Jude Bellingham bị thẻ đỏ trực tiếp ở phút 39 vì hành vi phản đối trọng tài.
Sau khi Osasuna được hưởng một quả đá phạt, tiền vệ người Anh dường như đã hét lên một câu chửi thề về phía trọng tài Jose Luis Munuera. Không có sự do dự nào giữa khoảnh khắc đó và việc Bellingham bị đuổi khỏi sân, khiến Real Madrid thiếu người trong phần còn lại của trận đấu.
Los Blancos đã để tuột mất thế dẫn trước mà Kylian Mbappe mang lại khi để thủng lưới do một quả phạt đền ở phút 58. Eduardo Camavinga đã có pha va chạm với tiền đạo Osasuna Ante Budmir trong vòng cấm và sau khi xem lại VAR, trọng tài đã thổi phạt đền.
Đây là một kết quả đáng thất vọng đối với Los Blancos, nhưng câu chuyện lớn hơn là họ sẽ phải thiếu vắng Bellingham trong trận đấu tiếp theo tại La Liga trước Girona.
Sau trận đấu, HLV Carlo Ancelotti của Real Madrid cho rằng trọng tài đã mắc lỗi dịch thuật vì Bellingham nói bằng tiếng Anh.
Ông nói: "Bellingham không làm bất cứ điều gì đáng để bị đuổi khỏi sân. Cậu ấy nói 'f*** off,' chứ không phải 'f*** you.' Tôi không nghĩ rằng điều đó có ý xúc phạm."
Bellingham cũng lên tiếng rằng đây là một sai lầm và một sự hiểu lầm: "Rõ ràng tôi đã nói điều đó khi tôi đã quay mặt về phía sân, còn trọng tài nói rằng đó là một lời lăng mạ trong khi tôi không lăng mạ ông ấy."
"Tôi mừng vì đoạn video đã được công bố và có bằng chứng chống lại những gì đã được ghi trong báo cáo. Tôi ở đây chỉ để xin lỗi các đồng đội của mình vì đã đẩy họ vào tình thế khó khăn hơn khi phải thiếu người, nhưng về cơ bản tôi cảm thấy đây là một sai lầm và một sự hiểu lầm."
Đây không phải là lần đầu tiên Bellingham bị buộc tội chửi thề trọng tài và Real Madrid cũng không còn xa lạ với các vấn đề về trọng tài. Real Madrid thậm chí đã gửi một lá thư phàn nàn về những sai lầm của trọng tài.