1. Cơn khát danh hiệu kéo dài 6 năm của Liverpool rốt cuộc cũng sắp chấm dứt, chí ít là trên lý thuyết (Cardiff rõ ràng không phải đối thủ của The Kop). “Vinh quang” hơn nữa, nếu hạ gục Cardiff, Liverpool sẽ xây chắc ngai vàng League Cup, với 8 chức vô địch, bằng tổng số lần vô địch của 2 ông lớn Man United và Tottenham cộng lại. Chiếc vương miện “Vua đấu cúp” Liverpool đang đội trên đầu lại thêm phần hào nhoáng.
Đứng ở góc nhìn của những CĐV đã dài cổ chờ Liverpool mang thêm về phòng truyền thống một danh hiệu nữa, chức vô địch League Cup 2011/12 (nếu có) chắc chắn là một nguồn động viên tinh thần cực lớn. Thậm chí, với những Liverpudlian chưa bao giờ đánh mất sự kính trọng dành cho Quỷ đỏ vùng Merseyside, lần trở lại Wembley đầu tiên kể từ năm 1996 của Liverpool hôm nay còn được coi là ánh mặt trời kỷ nguyên mới.
Những CĐV Liverpool cho rằng, The Kop đã chìm quá lâu trong đêm đen chẳng qua là vì họ thiếu một đòn bẩy. Và chỉ cần một bệ phóng cỡ League Cup là quá đủ để Liverpool lấy đó làm nền, bắt đầu xây dựng nên một triều đại thống trị mới, có lẽ là bắt đầu từ mùa giải kế tiếp.
Quan sát cách NHM The Kop chuẩn bị cho trận chung kết Carling Cup đêm nay, người vô tâm cũng có thể cảm nhận niềm vui đang lan tỏa. Trên khắp các diễn đàn, những Liverpudlian lâu năm hồ hởi nhận định, dự đoán, thậm chí còn bắt đầu nghĩ đến những màn ăn mừng khiêm tốn.
2. Nhưng vui mừng như thế có lố quá không khi League Cup thực chất chỉ là đấu trường dành cho những tí hon? Nếu giải đấu này xứng đáng được coi là đòn bẩy, thì đối thủ Liverpool gặp trong trận chung kết chí ít cũng phải cỡ Tottenham, Arsenal hay tệ hơn nữa là Newcastle, Sunderland… chứ không phải Cardiff.
Nếu Liverpool quả thực đủ khả năng, chỉ cần một đòn bẩy để vút bay về thời hoàng kim như NHM kỳ vọng, họ đã chẳng để Newcastle qua mặt trên BXH Premier League như lúc này. Không có ý coi thường Liverpool (vì dẫu sao xét về số lượng danh hiệu lớn nhỏ, The Kop không thiếu), nhưng nhìn vào League Cup lúc này quả thực không thể ngăn nổi dòng suy nghĩ: Xứ mù thằng chột làm vua. Đầu chuột liệu có được quyền sánh ngang với đuôi công hay không?
Thà cứ như Tottenham, thẳng thừng tuyên bố bỏ Europa League, để bây giờ vững chắc ở Top 3 Premiership, kèm tấm vé dự Champions League mùa tới, còn hơn Liverpool, tranh danh hiệu League Cup với Cardiff, để rồi cùng lắm cũng chỉ giành suất dự Europa League mùa tới.
Buồn hơn, những anti-fan Liverpool sẽ có quyền nghĩ thế này: Phải chăng năng lực của The Kop chỉ đủ để xứng bá tại những đấu trường bỏ đi như League Cup thôi sao? Cái thời Liverpool tranh giành Champions League đâu rồi?
Nếu suy nghĩ theo hướng đó, hơi bất nhã khi nói, kể cả khi Liverpool hạ Cardiff, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 6 năm, đó cũng chẳng phải là sự kiện đáng ăn mừng to như các CĐV Liverpool mơ mộng.
Đứng ở góc nhìn của những CĐV đã dài cổ chờ Liverpool mang thêm về phòng truyền thống một danh hiệu nữa, chức vô địch League Cup 2011/12 (nếu có) chắc chắn là một nguồn động viên tinh thần cực lớn. Thậm chí, với những Liverpudlian chưa bao giờ đánh mất sự kính trọng dành cho Quỷ đỏ vùng Merseyside, lần trở lại Wembley đầu tiên kể từ năm 1996 của Liverpool hôm nay còn được coi là ánh mặt trời kỷ nguyên mới.
![]() |
| HLV Kenny Dalglish |
Những CĐV Liverpool cho rằng, The Kop đã chìm quá lâu trong đêm đen chẳng qua là vì họ thiếu một đòn bẩy. Và chỉ cần một bệ phóng cỡ League Cup là quá đủ để Liverpool lấy đó làm nền, bắt đầu xây dựng nên một triều đại thống trị mới, có lẽ là bắt đầu từ mùa giải kế tiếp.
Quan sát cách NHM The Kop chuẩn bị cho trận chung kết Carling Cup đêm nay, người vô tâm cũng có thể cảm nhận niềm vui đang lan tỏa. Trên khắp các diễn đàn, những Liverpudlian lâu năm hồ hởi nhận định, dự đoán, thậm chí còn bắt đầu nghĩ đến những màn ăn mừng khiêm tốn.
2. Nhưng vui mừng như thế có lố quá không khi League Cup thực chất chỉ là đấu trường dành cho những tí hon? Nếu giải đấu này xứng đáng được coi là đòn bẩy, thì đối thủ Liverpool gặp trong trận chung kết chí ít cũng phải cỡ Tottenham, Arsenal hay tệ hơn nữa là Newcastle, Sunderland… chứ không phải Cardiff.
Nếu Liverpool quả thực đủ khả năng, chỉ cần một đòn bẩy để vút bay về thời hoàng kim như NHM kỳ vọng, họ đã chẳng để Newcastle qua mặt trên BXH Premier League như lúc này. Không có ý coi thường Liverpool (vì dẫu sao xét về số lượng danh hiệu lớn nhỏ, The Kop không thiếu), nhưng nhìn vào League Cup lúc này quả thực không thể ngăn nổi dòng suy nghĩ: Xứ mù thằng chột làm vua. Đầu chuột liệu có được quyền sánh ngang với đuôi công hay không?
Thà cứ như Tottenham, thẳng thừng tuyên bố bỏ Europa League, để bây giờ vững chắc ở Top 3 Premiership, kèm tấm vé dự Champions League mùa tới, còn hơn Liverpool, tranh danh hiệu League Cup với Cardiff, để rồi cùng lắm cũng chỉ giành suất dự Europa League mùa tới.
Buồn hơn, những anti-fan Liverpool sẽ có quyền nghĩ thế này: Phải chăng năng lực của The Kop chỉ đủ để xứng bá tại những đấu trường bỏ đi như League Cup thôi sao? Cái thời Liverpool tranh giành Champions League đâu rồi?
Nếu suy nghĩ theo hướng đó, hơi bất nhã khi nói, kể cả khi Liverpool hạ Cardiff, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 6 năm, đó cũng chẳng phải là sự kiện đáng ăn mừng to như các CĐV Liverpool mơ mộng.
Lâm Phong |
00:00 30/11/-0001












