
HLV Amorim đang hứng chịu làn sóng phê phán dữ dội.
Manchester United đã trải qua một trong những cú sốc lớn nhất tại Carabao Cup khi bị Grimsby Town, đội bóng đang thi đấu ở League Two, loại ngay từ vòng hai sau loạt sút luân lưu nghẹt thở. Dù đã nỗ lực gỡ hòa 2-2 nhờ các bàn thắng của Bryan Mbeumo và Harry Maguire, “Quỷ đỏ” vẫn gục ngã sau loạt sút luân lưu kéo dài tới 26 lượt. Thất bại này không chỉ làm dấy lên sự thất vọng trong lòng người hâm mộ mà còn khiến HLV Ruben Amorim trở thành tâm điểm chỉ trích.
Theo phân tích của cựu hậu vệ Phil Jones trên Sky Sports, điểm yếu lớn nhất nằm ở cách bố trí nhân sự của Amorim. Trong bối cảnh cần bàn thắng, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha tung vào sân tới bảy cầu thủ tấn công, trong đó có Mason Mount, nhưng vẫn giữ nguyên hệ thống năm hậu vệ. Điều này dẫn đến cảnh tượng khó hiểu khi Mount buộc phải đá wing-back trái, còn trung vệ Matthijs de Ligt lại thường xuyên dâng cao trong vòng cấm đối thủ. Jones nhận định: “Khi bạn cần tạo áp lực, việc giữ nguyên 5 hậu vệ là vô nghĩa. Người chơi tự do lẽ ra phải tham gia tấn công, chứ không phải chỉ lo triển khai bóng ở tuyến dưới.”
Đồng quan điểm, chuyên gia Jobi McAnuff cho rằng sự cứng nhắc của Amorim đã bóp nghẹt khả năng tấn công của MU. Ông nhấn mạnh: “Thật khó tin khi De Ligt trở thành cầu thủ tự do ở những phút cuối. Amorim gần như ép mọi cầu thủ vào khuôn mẫu bất chấp tình hình trên sân, đó là điều không thể chấp nhận.”
Những quyết định chiến thuật bị xem là “bảo thủ và phi lý” đã trực tiếp góp phần khiến Man Utd hứng chịu thất bại tủi hổ trước Grimsby. Hệ quả là áp lực lên Amorim ngày càng lớn, khi tương lai của ông tại Old Trafford đang bị đặt dấu hỏi sau khởi đầu đầy bất ổn.