Canh bạc cuối cùng của HLV Kim Sang-sik và giấc mơ Asian Cup

09:21 Thứ tư 11/06/2025

TinTheThao.com.vnThất bại nặng nề 0-4 trên sân Bukit Jalil không chỉ là một trận thua đơn thuần về mặt tỷ số; đó là một đòn giáng mạnh mẽ vào niềm tin và tham vọng của cả một nền bóng đá.

d6

 ĐT Việt Nam đứng trước bất lợi lớn sau trận thua 0-4 trước Malaysia/

Nhìn vào cục diện bảng F, tình thế của đội tuyển Việt Nam trở nên vô cùng gian nan. Với 6 điểm tuyệt đối và hiệu số +6, Malaysia đang chiếm thế thượng phong một cách tuyệt đối. Trong khi đó, Việt Nam dù đứng thứ hai nhưng chỉ có 3 điểm và hiệu số +1. Theo điều lệ của AFC, chỉ có đội đầu bảng mới giành vé đi tiếp trực tiếp, điều này đồng nghĩa với việc chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải soán ngôi của chính đối thủ đã vùi dập mình. Nhiệm vụ này được chia thành hai kịch bản, và kịch bản nào cũng đầy chông gai.

Phương án khả dĩ nhất, nhưng lại phụ thuộc nhiều vào yếu tố khách quan, là Việt Nam toàn thắng cả bốn trận còn lại, đồng thời hy vọng Malaysia sẽ sảy chân, tức là để mất điểm trong ít nhất một trận đấu với Lào hoặc Nepal. Nếu điều này xảy ra, trận tái đấu tại Việt Nam sẽ bớt đi gánh nặng, và một chiến thắng với bất kỳ tỷ số nào cũng đủ để chúng ta đi tiếp. Tuy nhiên, trông chờ vào sự sa sút của một đối thủ đang có phong độ cao và sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng là một sự bị động đầy rủi ro.

Do đó, chúng ta phải chuẩn bị cho kịch bản khó khăn hơn, một kịch bản đòi hỏi sự nỗ lực tột cùng. Đó là khi Malaysia cũng toàn thắng các đối thủ còn lại, biến trận lượt về giữa hai đội vào tháng 3/2026 thành một trận "chung kết" sinh tử. Khi đó, một chiến thắng đơn thuần là không đủ. Để lật ngược thế cờ, thầy trò HLV Kim Sang-sik cần một chiến thắng với cách biệt tối thiểu 4 bàn để cân bằng thành tích đối đầu và đưa cuộc đua vào so sánh hiệu số bàn thắng bại toàn bảng. Và để chắc chắn giành vé mà không cần quan tâm đến các chỉ số phụ, chúng ta phải thắng với cách biệt từ 5 bàn trở lên. Đây là một nhiệm vụ gần như bất khả thi, một thử thách cực đại khi nhìn vào sức mạnh áp đảo mà Malaysia đã thể hiện.

d7

 HLV Kim Sang-sik còn nhiều việc phải làm để cải thiện ĐT Việt Nam.

Dù vậy, trong thời khắc khó khăn nhất, thái độ của HLV Kim Sang-sik và các cầu thủ đã thắp lên một tia hy vọng. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc không hề né tránh trách nhiệm. Ông thẳng thắn thừa nhận "cảm thấy có lỗi với các CĐV" và chỉ ra những khó khăn thực tại về lực lượng và thể trạng, nhưng quan trọng hơn, ông không đầu hàng. Lời khẳng định "bóng đá luôn có chỗ cho kỳ tích" và đội tuyển "còn cơ hội để bù đắp được 4 bàn thua" cho thấy một niềm tin mạnh mẽ vào khả năng lật ngược tình thế. Ông coi thất bại này là một bài học đau đớn nhưng cần thiết để trưởng thành hơn. Tinh thần đó cũng được lan tỏa đến các cầu thủ, như lời quyết tâm của Cao Pendant Quang Vinh: "Chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn... phải đa năng hơn, làm việc nhiều hơn."

Từ hy vọng đến hiện thực là một chặng đường dài, đòi hỏi những hành động cụ thể. Vấn đề cốt lõi lúc này là làm thế nào để khắc chế sức mạnh của Malaysia, đặc biệt là sự nguy hiểm của các cầu thủ nhập tịch. HLV Kim Sang-sik và ban huấn luyện sẽ phải làm việc cật lực để phân tích đối thủ, tìm ra điểm yếu và xây dựng một lối chơi hiệu quả hơn. Việc cải thiện nền tảng thể lực, sự gắn kết trong lối chơi tập thể và trui rèn bản lĩnh thi đấu cho các cầu thủ là yếu tố sống còn. Bốn trận đấu còn lại không chỉ là cơ hội tích lũy điểm số mà còn là quá trình để đội tuyển Việt Nam tự làm mới mình, lấy lại sự tự tin và chuẩn bị cho trận đại chiến quyết định. Cơ hội vẫn còn, nhưng nó sẽ không đến một cách tự nhiên. Nó đòi hỏi một sự nỗ lực phi thường, một tinh thần thép và có thể là cả một chút may mắn. Người hâm mộ vẫn có quyền tin, nhưng niềm tin đó phải được xây dựng trên mồ hôi, sự quyết tâm và tài thao lược của thầy trò HLV Kim Sang-sik trong chặng đường đầy bão táp phía trước.

Dương Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục