Bước vào trận đấu trên sân Fonte Nova, Italia đã buộc phải thay đổi khá nhiều vị trí trong đội hình, khi hàng loạt trụ cột của họ bất ngờ gặp vấn đề về thể lực và chấn thương nên phải ngồi ngoài trong cuộc chiến cuối cùng tại Confederation Cup năm nay, trong đó đáng chú ý nhất là sự vắng mặt của Pirlo người nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi của họ.
Ngoại trừ thời gian kiểm soát bóng có phần nhỉnh hơn do Uruguay chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công, thì Azzurri đã sớm cho thấy họ phải khổ sở như thế nào vì sự vắng mặt của Pirlo, khi lối chơi của họ trong những phút đầu tiên là khá mờ nhạt. Thậm chí khi họ đang rất bế tắc trong việc tiếp cận khung thành của đối thủ, thì ở phía sau, Buffon đã không ít lần "giật mình" trước những tình huống phản đòn cực kỳ nguy hiểm của đội bóng Nam Mỹ, đặc biệt là những tình huống xuất phát từ đôi chân nhanh nhẹn và khéo léo của Suarez.
Tuy nhiên trong thế trận có phần thất vọng như thế, thầy trò của HLV Prandelli lại rất may mắn khi có được bàn thắng mở tỷ số, vì vào phút thứ 27, từ quả đá phạt tưởng chừng chẳng lấy gì làm nguy hiểm của Diamanti bên cánh phải, bóng tìm đến trúng xà ngang khung thành rồi đập trúng lưng của thủ thành Muslera, rồi đến chân của Astori và đi thẳng vào lưới.
Đến lúc này, thế trận trên sân đã bắt đầu đi theo một hướng rất khác, khi Italia là đội chủ động chơi chậm lại, trong khi Uruguay đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tấn công. Trên thực tế thì đoàn quân của HLV Tabarez cũng đã không ít lần tiến sát đến việc cân bằng tỷ số sau các pha dứt điểm của Suarez, hay pha thoát xuống bật cao đánh đầu "hơi sớm" của Cavani, nhưng kết thúc hiệp một tỷ số vẫn là 1-0 cho Italia.
Tuy nhiên ngay khi bước vào hiệp hai, những nỗ lực tấn công của Uruguay cũng đã sớm được đền đáp xứng đáng. Với một pha dàn xếp lên bóng cực kỳ đẹp mắt cùng một tình huống dứt điểm lạnh lùng của Cavani, đại diện của Nam Mỹ đã có đuộc bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 ở phút thứ 58.
Thừa thắng xông lên, Uruguay tiếp tục khiến khung thành của Buffon phải chao đảo trong hơn 15 phút sau đó với những đợt hãm thành liên tiếp của mình. Tuy nhiên khi đang có được một thế trận rất tốt như thế, thì một lần nữa Diamanti đã khiến Uruguay mất vui từ một tình huống cố định, chỉ có điều lần này là một bàn thắng vô cùng đẳng cấp, chứ không còn chút gì của sự may mắn ở phút 75.
Nhưng thế dẫn bàn của Italia cũng chẳng kéo dài quá lâu, vì chỉ 3 phút sau đó, Cavani cũng đã trả lời bằng một tình huống sút phạt đẹp mắt không kém hạ gục Buffon, qua đó mang về bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Uruguay, và buộc trận đấu phải kéo dài sang tận hai hiệp phụ.
Có thêm 30 phút thi đấu, nhưng với một nền tảng thể lực đi xuống thấy rõ, các cầu thủ của cả hai đội đều đã không có được thêm một bàn thắng nào khác, và đành phải nhờ tới loạt sút 11m cân não để phân định thắng thua. Lần này chiến thắng đã thuộc về tuyển Italia, khi Buffon đã chơi quá xuất thần bằng việc lần lượt chặn đứng những lượt sút của Forlan, Cáceres và Gargano, giúp Azzurri giành chiến thắng chung cuộc 2-2 (3-2).
Đội hình xuất phát:
Uruguay: Muslera; Caceres, Godin, Lugano, Pereira; Rodriguez, Gargano, Arevalo Rios; Forlan; Suarez, Cavani
Italia: Buffon; Maggio, Chiellini, Astori, De Sciglio; Candreva, De Rossi, Montolivo; Diamanti; El Shaarawy, Gilardino
Ngoại trừ thời gian kiểm soát bóng có phần nhỉnh hơn do Uruguay chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công, thì Azzurri đã sớm cho thấy họ phải khổ sở như thế nào vì sự vắng mặt của Pirlo, khi lối chơi của họ trong những phút đầu tiên là khá mờ nhạt. Thậm chí khi họ đang rất bế tắc trong việc tiếp cận khung thành của đối thủ, thì ở phía sau, Buffon đã không ít lần "giật mình" trước những tình huống phản đòn cực kỳ nguy hiểm của đội bóng Nam Mỹ, đặc biệt là những tình huống xuất phát từ đôi chân nhanh nhẹn và khéo léo của Suarez.
![]() |
| Italia đã chơi không quá hay trong trận đấu này. |
Tuy nhiên trong thế trận có phần thất vọng như thế, thầy trò của HLV Prandelli lại rất may mắn khi có được bàn thắng mở tỷ số, vì vào phút thứ 27, từ quả đá phạt tưởng chừng chẳng lấy gì làm nguy hiểm của Diamanti bên cánh phải, bóng tìm đến trúng xà ngang khung thành rồi đập trúng lưng của thủ thành Muslera, rồi đến chân của Astori và đi thẳng vào lưới.
Đến lúc này, thế trận trên sân đã bắt đầu đi theo một hướng rất khác, khi Italia là đội chủ động chơi chậm lại, trong khi Uruguay đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài tấn công. Trên thực tế thì đoàn quân của HLV Tabarez cũng đã không ít lần tiến sát đến việc cân bằng tỷ số sau các pha dứt điểm của Suarez, hay pha thoát xuống bật cao đánh đầu "hơi sớm" của Cavani, nhưng kết thúc hiệp một tỷ số vẫn là 1-0 cho Italia.
Tuy nhiên ngay khi bước vào hiệp hai, những nỗ lực tấn công của Uruguay cũng đã sớm được đền đáp xứng đáng. Với một pha dàn xếp lên bóng cực kỳ đẹp mắt cùng một tình huống dứt điểm lạnh lùng của Cavani, đại diện của Nam Mỹ đã có đuộc bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 ở phút thứ 58.
Thừa thắng xông lên, Uruguay tiếp tục khiến khung thành của Buffon phải chao đảo trong hơn 15 phút sau đó với những đợt hãm thành liên tiếp của mình. Tuy nhiên khi đang có được một thế trận rất tốt như thế, thì một lần nữa Diamanti đã khiến Uruguay mất vui từ một tình huống cố định, chỉ có điều lần này là một bàn thắng vô cùng đẳng cấp, chứ không còn chút gì của sự may mắn ở phút 75.
![]() |
| Nhưng một chút may mắn, cùng sự xuất sắc của Buffon đã giúp Italia vượt qua Uruguay. |
Nhưng thế dẫn bàn của Italia cũng chẳng kéo dài quá lâu, vì chỉ 3 phút sau đó, Cavani cũng đã trả lời bằng một tình huống sút phạt đẹp mắt không kém hạ gục Buffon, qua đó mang về bàn thắng gỡ hòa 2-2 cho Uruguay, và buộc trận đấu phải kéo dài sang tận hai hiệp phụ.
Có thêm 30 phút thi đấu, nhưng với một nền tảng thể lực đi xuống thấy rõ, các cầu thủ của cả hai đội đều đã không có được thêm một bàn thắng nào khác, và đành phải nhờ tới loạt sút 11m cân não để phân định thắng thua. Lần này chiến thắng đã thuộc về tuyển Italia, khi Buffon đã chơi quá xuất thần bằng việc lần lượt chặn đứng những lượt sút của Forlan, Cáceres và Gargano, giúp Azzurri giành chiến thắng chung cuộc 2-2 (3-2).
Đội hình xuất phát:
Uruguay: Muslera; Caceres, Godin, Lugano, Pereira; Rodriguez, Gargano, Arevalo Rios; Forlan; Suarez, Cavani
Italia: Buffon; Maggio, Chiellini, Astori, De Sciglio; Candreva, De Rossi, Montolivo; Diamanti; El Shaarawy, Gilardino
Xú |
00:00 30/11/-0001
















