
Bruno Fernandes – thủ quân được ví như “phao cứu sinh” của Manchester United – đang đứng trước ngã rẽ lớn trong sự nghiệp tại Old Trafford. Sau một mùa giải thảm họa, Al Hilal đã bất ngờ đặt lên bàn đàm phán lời đề nghị trị giá 100 triệu bảng cho tiền vệ người Bồ Đào Nha. Ở tuổi 31 vào tháng 9 tới, đây có thể là cơ hội duy nhất để Quỷ đỏ thu về khoản tiền lớn từ một cầu thủ sắp bước qua đỉnh cao.
Ban đầu, việc bán Fernandes không nằm trong kế hoạch tái thiết của MU dưới thời HLV Ruben Amorim. Tuy nhiên, ngân sách chuyển nhượng hạn hẹp đang buộc ban lãnh đạo phải cân nhắc nghiêm túc.
Với thương vụ Matheus Cunha đã ngốn 62,5 triệu bảng – hơn một nửa quỹ dự chi – Man Utd khó có thể thực hiện các mục tiêu còn lại như một tiền đạo, tiền vệ trung tâm và thủ môn, nếu không có thêm nguồn thu.
Vấn đề là: Fernandes không đơn thuần là một cầu thủ giỏi. Kể từ khi gia nhập sân Old Trafford từ Sporting năm 2020, anh trở thành một biểu tượng hiếm hoi còn sót lại giữa một tập thể sa sút. Trong hơn một thập kỷ với nhiều bản hợp đồng gây thất vọng, Fernandes là điểm sáng hiếm hoi.
Dù không hoàn hảo – đôi lúc nỗ lực quá mức khiến anh đánh mất sự tỉnh táo – nhưng cầu thủ Bồ Đào Nha vẫn là thủ lĩnh duy nhất có thể gồng gánh tập thể hiện tại. Trong bối cảnh Marcus Rashford, Alekjandro Garnacho đứng trước khả năng ra đi, việc mất luôn tiền vệ sinh năm 1994 có thể khiến Man Utd đánh mất phần còn lại của bản sắc.
Từ góc độ tài chính và tái thiết, thương vụ này có nét tương đồng với Philippe Coutinho ở Liverpool. “Lữ đoàn đỏ” đã bán ngôi sao người Brazil cho Barcelona để đầu tư vào Alisson Becker và Virgil van Dijk, hai mảnh ghép giúp họ vô địch Champions League và Premier League. Quỷ đỏ hoàn toàn có thể tái lập mô hình đó – nếu họ làm đúng. Nhưng với thành tích chuyển nhượng tệ hại trong thập niên qua, đây sẽ là canh bạc cực lớn.

Điều tích cực là INEOS dường như đang có sự chuẩn bị bài bản hơn. Họ đã bổ nhiệm Ruben Amorim, định hình hệ thống rõ ràng, và sớm chiêu mộ Cunha – một cầu thủ Premier League ở độ chín. Song để tiếp tục nâng cấp đội hình, họ cần ngân sách, và chỉ có bán Fernandes mới giúp điều đó trở thành hiện thực.
Thế nhưng, từ góc nhìn cảm xúc, việc chia tay chàng thủ quân lúc này – giữa lúc tinh thần CĐV xuống đáy sau một mùa bóng tồi tệ, hàng trăm nhân viên bị sa thải, và đội hình thiếu chiều sâu – có thể là cú đòn chí mạng.
Man Utd đang đứng giữa hai ngả đường: giữ linh hồn đội bóng hay đánh đổi tất cả để làm lại từ đầu. Và quyết định cuối cùng có lẽ không còn nằm ở câu lạc bộ nữa – mà phụ thuộc vào chính Bruno Fernandes.