
Bruno Fernandes dập tắt tin đồn sang Saudi Arabia
Trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, Bruno từng nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ Al Hilal, Al Ittihad và Al Nassr – đội bóng của Cristiano Ronaldo. Theo truyền thông Anh, Al Hilal thậm chí sẵn sàng trả mức lương khổng lồ lên tới 700.000 bảng/tuần để chiêu mộ anh. Tuy nhiên, sau khi trao đổi với Amorim và đại diện từ Saudi Arabia, Bruno đã quyết định gắn bó với Quỷ đỏ.
Chia sẻ trong đợt tập trung cùng tuyển Bồ Đào Nha, tiền vệ 31 tuổi nói: “Tôi không biết những tin đồn đó đến từ đâu. Tôi chỉ muốn tận hưởng hiện tại và tập trung cho đội tuyển. Nếu thật sự muốn ra đi, tôi đã làm điều đó vào mùa hè rồi. Tôi ở lại vì tôi hạnh phúc, đơn giản là vậy.”
Anh cũng nhấn mạnh mình không lo nghĩ về tương lai: “Tôi chẳng biết ngày mai có được đá chính hay không, nên không việc gì phải nghĩ đến chuyện rời Manchester. Điều đó chẳng khiến tôi bận tâm.”
Hiện Fernandes còn hợp đồng với Man United đến năm 2027, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Dưới tay Amorim, anh được kéo xuống chơi thấp hơn trong sơ đồ 3-4-2-1, vừa làm cầu nối tấn công, vừa giúp kiểm soát nhịp độ trận đấu.
HLV Ruben Amorim dành nhiều lời khen cho học trò: “Bruno xứng đáng được ghi nhớ trong lịch sử CLB – không chỉ bởi thành tích cá nhân, mà vì ảnh hưởng của cậu ấy lên toàn đội. Cậu ấy là tấm gương về tinh thần và trách nhiệm.”
Giữa những lời mời hấp dẫn từ Trung Đông, Bruno Fernandes vẫn lựa chọn tiếp tục hành trình cùng Manchester United – nơi anh không chỉ là đội trưởng, mà còn là linh hồn trong quá trình tái thiết của Amorim.