Brentford nhấn chìm Tottenham 3-0 ở ngày ra quân Ngoại hạng Anh 2026/27

04:52 Chủ nhật 23/08/2026

TinTheThao.com.vnTottenham Hotspur nhận gáo nước lạnh ở vòng 1 Ngoại hạng Anh 2026/27 khi để thua 0-3 trước Brentford.

Tottenham thua 0-3 trước Brentford. Ảnh: Sky Sports.
Tottenham thua 0-3 trước Brentford. Ảnh: Sky Sports.

Màn ra quân Ngoại hạng Anh 2026/27 của Roberto De Zerbi tại Tottenham Hotspur diễn ra theo cách không thể tồi tệ hơn khi Spurs nhận thất bại muối mặt 0-3 trước Brentford.

Trong khuôn khổ vòng 1 giải Ngoại hạng Anh, "Bầy ong" trình diễn một lối chơi rực lửa để nhấn chìm đối thủ ngay tại Gtech Community Stadium bằng những pha tấn công trực diện sắc sảo.

Brentford bước vào chiến dịch Ngoại hạng Anh năm nay với sự tự tin cao độ cùng một đội hình đồng đều. Trong khi đó, Tottenham dưới triều đại của Roberto De Zerbi mang đến sự kỳ vọng lớn lao với hàng loạt tân binh chất lượng như Sandro Tonali hay Andy Robertson xuất hiện ngay từ đầu.

Đội khách nhập cuộc lúng túng và liên tục để lộ những khoảng trống chết người nơi hàng phòng ngự vốn chưa có được sự kết nối cần thiết.

Ngay phút thứ 12, Mamadou Sangare chứng minh giá trị bằng pha phối hợp một-hai tinh tế để xuyên thủng hệ thống của Spurs. Đường kiến tạo dọn cỗ đó giúp Keane Lewis-Potter dễ dàng đệm bóng tung lưới thủ thành Kinsky ở cự ly gần, mở tỷ số cho Brentford.

 Keane Lewis-Potter mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Sky Sports.
Keane Lewis-Potter mở tỷ số trận đấu. Ảnh: Sky Sports.

Bàn thắng mở điểm khiến tinh thần của Brentford càng thêm hưng phấn, giúp họ làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến. Tottenham nỗ lực vùng lên nhưng các pha lên bóng thường xuyên đứt gãy do sự thiếu chính xác trong những đường chuyền cuối cùng của Gallagher hay Bergvall.

Phút 33, Richarlison để mất bóng hớ hênh ngay bên phần sân nhà. Mathias Jensen lập tức trừng phạt bằng cú sút xa khó chịu, khiến thủ môn Kinsky lúng túng đẩy bóng, Vitaly Janelt băng vào dứt điểm để nâng tỷ số lên 2-0. Kết thúc 45 phút đầu tiên, Bầy ong dẫn trước Gà trống 2-0.

Sau giờ nghỉ, HLV Roberto De Zerbi thực hiện hàng loạt sự thay đổi về nhân sự nhằm tìm kiếm bàn thắng. Những cái tên như Mateus Fernandes hay Rodrigo Bentancur được tung vào sân.

Hy vọng của Tottenham bị dập tắt ở phút 49 sau tình huống đá phạt góc của đội chủ nhà. Mamadou Sangare dứt điểm uy lực khiến Kinsky không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện cho hậu vệ Michael Kayode ập vào đá bồi nâng tỷ số lên 3-0.

Mamadou Sangare là một trong những gương mặt chơi nổi bật bên phía Brentford trận này. Ngôi sao 24 tuổi là bản hợp đồng kỷ lục của Bầy ong khi anh chuyển đến từ Lens với mức phí vào khoảng 38,5 triệu bảng.

Tottenham ra quân thất vọng. Ảnh: Sky Sports.
Tottenham ra quân thất vọng. Ảnh: Getty..

Trận đấu có lẽ đã kết thúc với tỷ số đậm hơn nếu Igor Thiago không đưa bóng dội cột dọc trên chấm phạt đền ở phút 55. Dẫu vậy, khoảng cách ba bàn là quá đủ để Brentford chơi thong dong và bảo toàn thành quả trong thời gian còn lại trận đấu.

Hàng thủ Tottenham thực sự là một mớ hỗn độn khi không thể đối phó với những quả tạt và các tình huống cố định từ phía đối thủ. Ngược lại, Brentford cống hiến một màn trình diễn tấn công mãn nhãn.

Dù có sự phục vụ của Archie Gray trong vai trò đội trưởng trẻ nhất lịch sử đội bóng, Tottenham thiếu đi sự gắn kết tối thiểu. Các cá nhân như James Maddison hay Dominic Solanke sau khi vào sân không thể tạo ra phép màu trước hàng thủ Brentford chơi kỷ luật.

Thắng lợi thuyết phục 3-0 giúp "Bầy ong" có sự khởi đầu hoàn mỹ, đồng thời đẩy đội bóng của De Zerbi vào một cuộc khủng hoảng niềm tin ngay trong ngày ra quân. Spurs sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn cạnh tranh cho những vị trí cao hơn trong chặng đường khốc liệt sắp tới.

Kết quả chung cuộc: Brentford 3-0 Tottenham

Cầu thủ ghi bàn:

Brentford: Keane Lewis-Potter (12'), Vitaly Janelt (33'), Michael Kayode (49')

Đội hình xuất phát 2 đội

Ảnh: BongDa.com.vn.
Ảnh: BongDa.com.vn.
Anh Nguyễn | 04:52 23/08/2026
TỪ KHOÁ
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục