
Theo nguồn tin từ Sky Sports News ngày 30/7/2025, tình hình nội bộ của Brentford đang trở nên vô cùng căng thẳng khi tiền đạo chủ lực Yoane Wissa được cho là sẽ có hành động "nổi loạn" để gây sức ép đòi ra đi.
Dù dự kiến sẽ trở lại câu lạc bộ vào ngày mai sau chuyến du đấu, một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng Wissa không có ý định tham gia tập luyện cùng các đồng đội. Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ việc anh đang cảm thấy "tức giận và thất vọng" với cách ban lãnh đạo Brentford xử lý tương lai của mình.
Mâu thuẫn bùng phát sau khi Brentford thẳng thừng từ chối lời đề nghị trị giá 25 triệu bảng từ Newcastle United cho chữ ký của Wissa. Sự quan tâm mạnh mẽ từ "Chích chòe" đã khiến tiền đạo người Congo quyết tâm ra đi.
Thậm chí, anh đã rời trại tập huấn tiền mùa giải của đội ở Bồ Đào Nha sớm hơn dự kiến vào tuần trước để trực tiếp thảo luận về một vụ chuyển nhượng. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của anh đều bị ban lãnh đạo Brentford khước từ.
Lập trường cứng rắn của Brentford là hoàn toàn có cơ sở. Họ không muốn mất cả hai ngôi sao tấn công hàng đầu trong cùng một mùa hè. Trước đó, Brentford đã chấp thuận một thương vụ bom tấn, để tiền đạo còn lại là Bryan Mbeumo gia nhập Manchester United với mức phí có thể lên tới 71 triệu bảng.
Việc mất thêm Wissa sẽ là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của đội bóng, đặc biệt trong bối cảnh họ cũng đã chia tay cả huấn luyện viên trưởng Thomas Frank và đội trưởng Christian Norgaard trong mùa hè đầy biến động này.
Hiện tại, thương vụ đang rơi vào thế bế tắc. Phía Wissa vẫn hy vọng rằng Newcastle sẽ không từ bỏ và tiếp tục quay lại với một lời đề nghị hấp dẫn hơn. Trong khi đó, dù vẫn rất muốn có được sự phục vụ của Wissa, Newcastle cũng phải tính đến các phương án thực tế hơn và đã bắt đầu "xem xét các lựa chọn khác" trước sự kiên quyết "không bán" của Brentford.
Tương lai của Wissa tại sân Gtech Community đang trở nên mờ mịt hơn bao giờ hết, và những ngày tới hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến kịch tính.