Brentford đánh bại Bournemouth, giành quyền đi tiếp ở League Cup

06:01 Thứ tư 27/08/2025

TinTheThao.com.vnFabio Carvalho tỏa sáng, Brentford hiên ngang tiến vào vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh sau chiến thắng 2-0 thuyết phục trước AFC Bournemouth. Cựu cầu thủ Liverpool đã để lại dấu ấn đậm nét với bàn thắng mở tỷ số quan trọng, góp phần định đoạt cục diện trận đấu.

a4

 Brentford vượt qua Bournemouth ở Cúp Liên đoàn Anh.

Tại vòng 2 Cúp Liên đoàn Anh (EFL Cup) diễn ra vào rạng sáng ngày 27/08/2025, người hâm mộ đã chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Brentford ngay trên sân Vitality của AFC Bournemouth. Với lối chơi hiệu quả và sự chắt chiu cơ hội, đoàn quân của HLV Thomas Frank đã giành chiến thắng 2-0, qua đó ghi tên mình vào vòng đấu kế tiếp. Hai cái tên đã lên tiếng mang về niềm vui cho "Bầy ong" chính là Fabio Carvalho và Igor Thiago.

Bước vào trận đấu, cả hai đội đều thể hiện rõ quyết tâm tiến sâu tại EFL Cup. Tuy nhiên, Brentford mới là đội thể hiện sự sắc bén hơn trong các pha xử lý. Sau những phút đầu thăm dò, "Bầy ong" bắt đầu tăng tốc và tạo ra sức ép đáng kể lên khung thành đội chủ nhà. Phút 34, từ một tình huống cố định được tổ chức bài bản, Kristoffer Ajer đã có pha đánh đầu kiến tạo đầy tinh quái, đưa bóng đến vị trí thuận lợi cho Fabio Carvalho. Tiền vệ trẻ từng khoác áo Liverpool không bỏ lỡ cơ hội, anh tung ra cú dứt điểm chính xác bằng chân trái, mở tỷ số 1-0 cho đội khách. Bàn thắng này không chỉ giải tỏa áp lực mà còn tạo đà tâm lý cực tốt cho Brentford trước khi bước vào giờ nghỉ giữa hai hiệp.

Sang hiệp hai, AFC Bournemouth buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đội chủ nhà đã tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, với những nỗ lực từ Amine Adli và Alex Scott. Tuy nhiên, hàng phòng ngự kỷ luật của Brentford, cùng với sự chắc chắn của thủ thành Hakon Valdimarsson, đã hóa giải mọi tình huống nguy hiểm. Bournemouth nỗ lực nhưng lại thiếu đi sự sắc bén cần thiết ở những pha bóng quyết định.

Trong khi đội chủ nhà còn đang loay hoay tìm cách xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương, họ đã phải nhận đòn kết liễu từ Brentford. Phút 65, tiền vệ Frank Onyeka có pha xử lý tinh tế và thực hiện đường chuyền thuận lợi cho tiền đạo Igor Thiago. Chân sút vào sân thay người này không mất nhiều thời gian để dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm, nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho "Bầy ong". Bàn thắng này gần như đã đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của Bournemouth.

Những phút cuối trận, thế trận trở nên căng thẳng hơn với nhiều pha phạm lỗi từ cả hai phía. Nỗ lực trong vô vọng của Bournemouth chỉ dừng lại ở những cú sút bị chặn đứng hoặc các pha cứu thua xuất sắc của Valdimarsson. Mọi hy vọng của đội chủ nhà chính thức chấm dứt ở phút 90+1 khi hậu vệ Julian Araujo nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu, khiến Bournemouth phải kết thúc trận đấu với 10 người trên sân.

Với chiến thắng thuyết phục 2-0, Brentford hiên ngang tiến vào vòng 3 EFL Cup. Đây là một kết quả xứng đáng cho những nỗ lực và sự hiệu quả trong lối chơi mà họ đã thể hiện. Trong khi đó, hành trình của AFC Bournemouth tại giải đấu này đã phải dừng lại đầy tiếc nuối ngay từ vòng 2. Fabio Carvalho một lần nữa chứng minh giá trị của mình, hứa hẹn sẽ là nhân tố quan trọng trong hành trình sắp tới của Brentford.

Dương Quang | 00:00 30/11/-0001
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục