Bóng đá Việt Nam kết thúc giải 2014: Mùa vắng những ông bầu ngàn tỉ

15:15 Chủ nhật 17/08/2014

Khoảng thời gian này 2 năm trước chính là thời điểm ông bầu Nguyễn Đức Kiên bị bắt do liên quan đến một đại án kinh tế. Điều khó tin là chỉ một ông bầu bị bắt mà V.League liên tục chao đảo trong hai năm nay và cơn khủng hoảng chưa có điểm dừng. Cú sốc bầu Kiên báo hiệu cuộc tháo chạy ồ ạt của những ông bầu bóng đá…

Khi bầu hết mạnh tay

Bóng đá Việt từng chứng kiến những ông bầu tiền tỉ đầu tư vào bóng đá không tiếc tay. Thậm chí có những ông bầu rót vào đống tiền mà không hiểu định làm gì để tạo ra một cuộc đua không có vạch đích.

Việc bầu Kiên bị bắt chẳng liên quan gì tới bóng đá nhưng không ít các “ông bầu” chợt nhận ra rằng: Bóng đá là một lĩnh vực dễ nổi và cũng dễ chìm và đôi lúc cần phải làm những “anh hùng giấu mặt”.

Hàng loạt những ông bầu máu mặt vội vàng bỏ chức chủ tịch CLB để nhường ghế cho em trai. Bầu Đức, bầu Thắng vốn là hai ông bầu từng ở thế “con gà tức nhau tiếng gáy” không chỉ là chuyện thành tích trên sân bóng mà cách đầu tư và số tiền đầu tư. Bầu Đức cách đây 10 năm tạo ra một đế chế với Dream Team với những hợp đồng “bom tấn” với bóng đá Việt. Thế nhưng khi cả hai ông bầu “ngồi chung mâm” VPF (bầu Thắng là Chủ tịch, bầu Đức là PCT) thì câu chuyện đã khác hẳn. Bầu Đức từ chỗ nói cứng: “Tôi chưa bao giờ làm phó cho ai” đã chịu “nhường ghế” cho bầu Thắng. Ở những vị trí mới, cả hai ông bầu lừng lẫy một thời này ngay lập tức lên kế hoạch chuyển giao.

Các ông bầu một thời ở V.League.

Bầu Thắng nhường ghế Chủ tịch ĐTLA cho em trai Võ Thành Nhiệm, bầu Đức tuy không rời ghế nhưng có vẻ “đứng sang một bên” và đặc biệt kín tiếng trong thời gian gần đây. Những vấn đề liên quan đến HAGL thường do GĐĐH Huỳnh Mau chủ trì. Có người bảo, bầu Đức bận những dự án đầu tư ở nước ngoài như Myanmar, Lào… nhưng thực tế cái khó của ông Đức thì người trong làng bóng đá biết: Đường đường là Chủ tịch CLB, lại nắm thêm chức PCT VPF và gần nhất là PCT VFF thì khác nào vừa đá bóng vừa thổi còi. Hơn nữa, chuyện tìm tiền hay nguồn tài trợ đều do Chủ tịch Lê Hùng Dũng một tay lo lắng. Vai trò của ông Đức với bóng đá vì thế nhạt dần, nó cũng thể hiện ngay ở khoản đầu tư cho CLB. Mấy mùa nay, HAGL chỉ là CLB hạng… nghèo, ít những hợp đồng lớn nên vị trí hạng 9 V.League xem ra là hợp lý.

Bóng đá Việt đang sống bằng hai nguồn: Từ những ông bầu và từ ngân sách nhà nước. Nhưng khi các ông bầu đã bắt đầu hành trình thoái vốn thì bóng đá lâm nguy.

Bầu Thọ của Navibank một thời từng chi tới cả chục tỉ để lấy về một chân sút nội đã từng phải trốn khi các cầu thủ săn lùng đòi tiền nợ. Bầu Long của Hòa Phát Hà Nội từng nổi tiếng trong việc đầu tư bóng đá và mua… máy bay trực thăng song có lẽ giờ này, bầu Long đã tiếc vì mình dính vào bóng đá, dính vào thị phi mà suýt nữa kéo ông vào trong mối quan hệ với bầu Kiên.

2 năm thăng trầm của bóng đá Việt có hai người đã chính thức bỏ bóng chạy lấy người. Họ đều là những đại gia có tiếng ở Ninh Bình. Đến cố đô Hoa Lư hỏi chuyện chơi xe thì người ta chỉ ngay tới dàn siêu xe của doanh nghiệp Xuân Thành. Bầu Thụy - người từng được đặt lên vai trọng trách gánh vách gia sản Xuân Thành đã được kỳ vọng khi “đi đến đâu rải tiền làm bóng đá đến đó”. Từ Hà Tĩnh, Quảng Nam rồi chạy vào TPHCM. Kiểu làm bóng đá cảm tính không khác gì phá đã khiến chính người trong “nội tộc” phát hoảng: 100 tỉ đồng/ năm bay vèo. Làm bóng đá tốn kém quá nuôi con nghiện. Rồi, bầu Thụy phải chuyển giao cho người em trai là bầu Thủy. Bầu Thủy kém anh 1 giáp nhưng không mê bóng đá lắm, thậm chí coi bóng đá là “của nợ” và chỉ chờ dịp có điều kiện là tháo chạy khỏi bóng đá Việt. Cái tên CLB XMXT Sài Gòn bỗng nhiên mất luôn dù đã được kỳ vọng rất nhiều.

Người thứ hai ở Ninh Bình tháo giày chạy khỏi bóng đá là bầu Trường. Đầu tiên là việc chuyển ghế Chủ tịch V.Ninh Bình cho trợ tá. Sau rồi cũng nhân cơ hội cầu thủ của mình tiêu cực, nghỉ chơi luôn. Bầu Hoàng Mạnh Trường từng nổi tiếng là thưởng cho đội bóng bằng việc “vác bao tải tiền ra sân” giờ đây tập trung vào môn thể thao mà ông thích hơn: Golf.

Những “chủ tịch… làm thuê”

Dường như chỉ có ở Việt Nam mới diễn ra cảnh: Chủ tịch một CLB bóng đá thực chất là người được “trả lương” thuê làm chứ không hẳn trong vài trò sở hữu.

Ở Ninh Bình chẳng hạn, Chủ tịch là ông Nguyễn Văn Lệ, vẫn hay gọi là “bầu Lệ”. Ông Lệ vốn chẳng phải là dân bóng đá, từng là “đàn em” của bầu Trường thậm chí có tin bầu Lệ xuất thân là… lái xe và được “nhét” vào ghế cho đủ mâm…

Có khá nhiều trường hợp các chủ tịch CLB nhưng lại không có tiếng nói quyết định trong những việc lớn của CLB. Cách đây vài năm, bầu Kiên “tố” bầu Hiển là một ông chủ hai đội bóng HN T&T và SHB.Đà Nẵng, thậm chí thanh tra Bộ VHTTDL vào cuộc. Song ông Hiển cũng đã rất khôn khéo thoái vốn ở cả hai CLB và quan trọng là đưa những nhân vật thân tín của mình vào ghế Chủ tịch CLB. Chủ tịch HN T&T bây giờ là ông Nguyễn Quốc Hội còn Chủ tịch SHB.Đà Nẵng là ông Bùi Xuân Hòa nguyên là GĐĐH CLB. Cả ông Hòa và ông Hội không thể có vai trò như bầu Hiển đã từng làm với cả hai CLB. Bầu Hiển - tiếng là rút khỏi vai trò ở hai CLB nhưng không khác gì người “trong hậu trường” phủ bóng xuống cả hai CLB. Tuy nhiên mùa giải này, câu chuyện “anh em” giữa HN T&T và SHB.Đà Nẵng đã được chính hai đội này “hóa giải” bằng cách đánh bại lẫn nhau (SHB.Đà Nẵng thắng) để tạo cơ hội cho B.Bình Dương đoạt chức vô địch.

B.Bình Dương vô địch mà người ta không thấy vai trò của ông bầu, Đồng Nai, Than Quảng Ninh, Hải Phòng, SLNA… thậm chí người ta còn không nhớ tên chủ tịch CLB là ai.

Người xứng đáng là ông bầu duy nhất ở V.League năm nay chính là bầu Đệ của Thanh Hóa. Đó là người có tiếng nói quyết định trong việc mua cầu thủ nào, có sa thải HLV hay không. Dù can thiệp khá sâu vào chuyên môn theo đúng cách của ông (ngồi ngay trong cabin BHL) nhưng thành công của Thanh Hóa không thể tách rời vai trò của ông Nguyễn Văn Đệ.

Nhưng một giải bóng đá, thiếu những ông bầu ngàn tỉ, thiếu cuộc đua khốc liệt về tiền trong thị trường chuyển nhượng cũng tạo ra sự nhàm chán cho chính V.League.
Khánh An | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục