
CA TPHCM có chiến thắng ấn tượng trước Hà Nội FC. Ảnh: CLB CA TPHCM.
Chỉ mất đúng hai phút, đội trưởng tuyển Việt Nam đã ghi bàn mở tỷ số trong trận tiếp đón Hà Nội FC, đặt nền móng cho chiến thắng 2-1 đầy kịch tính. Bên cạnh bàn thắng của Tiến Linh, Huy Toàn cũng góp công với pha lập công nhân đôi cách biệt. Dù Hà Nội FC vùng lên mạnh mẽ, thủ môn Patrick Lê Giang đã chơi xuất thần, nhiều lần cứu thua và giữ trọn ba điểm cho đội chủ nhà.
Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức không giấu được niềm vui nhưng vẫn chỉ ra hạn chế về thể lực. Ông dành lời khen đặc biệt cho Tiến Linh, khẳng định chân sút này hiệu quả hơn khi được hỗ trợ bởi nhiều “vệ tinh” xung quanh. Điều này cho thấy CATPHCM đang xây dựng lối chơi xoay quanh tiền đạo số một của bóng đá Việt Nam.
Trong khi bóng đá nam sôi động, tuyển nữ Việt Nam lại nhận thất bại 1-2 trước U23 Australia tại bán kết AFF Cup nữ 2025. Thua hai bàn từ sớm, bàn thắng muộn của Bích Thùy chỉ giúp các cô gái áo đỏ rút ngắn tỷ số. HLV Mai Đức Chung thừa nhận đội chơi không tốt trong hiệp một nhưng vẫn tự tin hướng tới trận tranh hạng ba với Thái Lan – đối thủ giàu duyên nợ.
Ở cấp độ châu lục, Nam Định rơi vào “bảng tử thần” tại AFC Champions League 2, phải chạm trán những đối thủ sừng sỏ như Ratchaburi (Thái Lan), Gamba Osaka (Nhật Bản) và Eastern SC (Hong Kong). Đây sẽ là thử thách bản lĩnh lớn cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt.
Trên thị trường chuyển nhượng, Thanh Hóa không thể hoàn tất thương vụ chiêu mộ Gabriel Novaes – cựu tiền đạo Barcelona B. Thay vào đó, họ tái hợp với Lucas Ribamar, người từng ghi 12 bàn và có 7 kiến tạo mùa trước, hứa hẹn tiếp tục là “mũi nhọn” đáng tin cậy.