
Nụ cười đã không còn xuất hiện trên mặt những cầu thủ nhập tịch sai phạm của Malaysia thời gian qua.
Bóng đá Malaysia đang trải qua cơn địa chấn chưa từng có khi FIFA chính thức đưa ra án phạt cấm thi đấu một năm với bảy cầu thủ vì gian lận giấy tờ. Những cái tên bị nêu đích danh gồm Facundo Garces, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Gabriel Palmero và Hector Hevel. Án treo giò này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của các cầu thủ – khiến họ mất quãng thời gian quý giá và đối mặt khủng hoảng tài chính – mà còn đẩy bóng đá Malaysia vào tình thế lao đao. Một số CLB chủ quản thậm chí đang cân nhắc khởi kiện Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vì những thiệt hại nặng nề.
Chuyên gia Jamal Nasir gọi đây là “cơn địa chấn” lớn hơn cả bê bối dàn xếp tỷ số những năm 1990 – sự kiện từng làm hơn 300 cầu thủ phải trả giá. Ông nhấn mạnh: “Gian lận là điều không thể dung thứ, nhất là khi cơ quan quản lý cũng bị liên đới gián tiếp. FAM đã quá nóng vội, chạy theo thành tích mà bỏ qua quy trình thẩm định, gây hệ lụy cho cả hệ thống đào tạo lẫn đội tuyển quốc gia.”
Nguy cơ với đội tuyển Malaysia là rất lớn. Tờ New Straits Times cảnh báo: nếu kháng cáo bất thành, Malaysia có thể bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027 và thậm chí đối diện án cấm tham dự vòng loại World Cup 2030. Theo thống kê của Football Ranking, đội tuyển sẽ mất tới 70 điểm trên bảng xếp hạng nếu bị xử thua các trận từ tháng 3/2025 đến nay, kéo tụt vị trí khu vực và khiến quá trình tái thiết thêm gian nan.
Vụ việc này không chỉ đe dọa tương lai của các cầu thủ liên quan mà còn phủ bóng đen lên toàn bộ nền bóng đá Malaysia. Từ một khởi đầu đầy hứa hẹn ở vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển xứ Mã đang đứng trước nguy cơ mất tất cả, buộc FAM phải hành động nhanh chóng và minh bạch nếu không muốn bước vào thời kỳ đen tối mới.