Thắng Lào nhưng tuyển Việt Nam vẫn khiến BLV Quang Tùng lo lắng.
BLV Quang Tùng cho rằng đây là một trận đấu khó khăn hơn nhiều so với kỳ vọng. Việt Nam kiểm soát thế trận, tạo ra không ít cơ hội, nhưng phải chờ đến phút 68 mới mở được tỷ số nhờ quả phạt đền mà Xuân Son thực hiện. “Các cầu thủ chưa có phong độ cao. Họ có cơ hội nhưng lại xử lý vội, thiếu sự điềm tĩnh nên không chuyển hóa được,” ông nhận xét.
Điểm sáng lớn nhất của trận đấu chính là sự trở lại của Xuân Son. Sau gần một năm điều trị chấn thương gãy chân ở chung kết ASEAN Cup 2024, tiền đạo nhập tịch chỉ được tung vào sân đầu hiệp hai nhưng lập tức để lại dấu ấn. Những pha tranh chấp mạnh mẽ, khả năng giữ bóng và di chuyển mở khoảng trống giúp thế trận tấn công của Việt Nam bớt bế tắc.
Phút 67, đường căng ngang của Tuấn Hải buộc hậu vệ Lào để bóng chạm tay trong vòng cấm. Xuân Son bước lên chấm 11m và sút tung lưới đối thủ, ghi bàn thắng quý giá trong ngày tái xuất. Những phút cuối, sức ép của Việt Nam tiếp tục gia tăng và được đền đáp bằng pha vô lê của Tuấn Hải sau sai lầm của thủ môn Lào, ấn định tỷ số 2-0.
Chiến thắng giúp Việt Nam thu hẹp khoảng cách với Malaysia xuống còn 3 điểm trước màn tái đấu vào tháng 3 tới. Khả năng Malaysia bị FIFA trừ điểm cũng có thể mở ra lợi thế lớn.
Dù vậy, BLV Quang Tùng nhấn mạnh rằng tuyển Việt Nam vẫn phải cải thiện đáng kể khả năng dứt điểm và sự bình tĩnh trong những pha xử lý cuối cùng nếu muốn tiến xa hơn ở sân chơi châu lục.


















