Tuyển Việt Nam thắng Lào nhưng chưa thuyết phục.
Chiến thắng này lẽ ra phải là buổi tối dễ chịu. Ba điểm, vị trí nhì bảng F được giữ vững, các tiền đạo ghi bàn trở lại. Nhưng thực tế trên sân lại không êm đềm như vậy. Một trận đấu mà Việt Nam kiểm soát bóng gần như toàn bộ, nhưng từng nhịp lên bóng đều nặng nề, thiếu ý tưởng – đặc biệt trong hiệp một.
HLV Kim Sang-sik cũng không giấu nổi sự thất vọng. Ông thừa nhận khoảng cách lớn giữa tập luyện và thi đấu thật, và rằng trận đấu khó hơn nhiều so với dự tính. Những gì ông nói phản ánh trọn vẹn thế trận: Việt Nam có bóng, nhưng không biết làm gì với nó khi Lào dựng nguyên khối phòng ngự kiên cố trước vòng cấm.
Kịch bản quen thuộc cứ lặp lại: đối thủ thủ sâu – Việt Nam bối rối. Giống trận gặp Nepal, bóng lăn nhiều, cơ hội cũng có, nhưng sự sắc bén thì… mất hút. Tiến Linh hai lần trước cầu môn mở toang nhưng xử lý thiếu quyết đoán. Hoàng Đức có cú đặt lòng thuận lợi nhưng không đủ hiểm hóc. Những khoảnh khắc mà lẽ ra phải kết thúc trận đấu từ sớm đều bị bỏ lỡ.
Về mặt chiến thuật, thử nghiệm của ông Kim – dùng cùng lúc Quang Hải và Hoàng Đức để tăng chất sáng tạo – cũng không đem lại hiệu quả như kỳ vọng. Tuyến giữa có bóng, nhưng lại thiếu tốc độ và tính đột phá để mở khóa hàng thủ đông người.
Bước ngoặt chỉ đến từ một tình huống có phần may mắn: phút 68, Tuấn Hải mang về phạt đền và Xuân Sơn lạnh lùng ghi bàn. Pha lập công ấy giải tỏa sức ép đang đè nặng toàn đội, trước khi chính Tuấn Hải ấn định tỷ số ở phút bù giờ. Nhưng việc Việt Nam phải trông chờ vào một tình huống cố định để mở điểm trước Lào – đội không còn mục tiêu – khiến nhiều người hâm mộ thất vọng.
Hàng thủ tuy giữ sạch lưới nhưng cũng không hoàn toàn khiến khán giả yên tâm. Văn Lâm phải giải cứu đồng đội ít nhất hai lần sau những pha xử lý thiếu tập trung. Chỉ cần Lào sắc bén hơn, cục diện trận đấu có thể đã rẽ sang hướng rất khác.
Ba điểm tại Vientiane giúp tuyển Việt Nam đi đúng kế hoạch. Nhưng đó cũng là lời nhắc nhở nghiêm khắc: bài toán phá lối chơi tử thủ, cộng với sự phung phí ở những cơ hội rõ ràng, vẫn chưa có lời giải. Malaysia đang chờ phía trước – và nếu không cải thiện ngay, chiến thắng trước Lào sẽ chỉ là một con số đẹp… nhưng vô nghĩa.


















