
Bissouma có thể chia tay Spurs.
Yves Bissouma, người gia nhập Tottenham từ Brighton với giá 25 triệu bảng cách đây ba năm, từng được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột nơi tuyến giữa của Gà trống. Dưới thời cựu HLV Ange Postecoglou, anh thậm chí còn thường xuyên góp mặt trong đội hình chính, đỉnh điểm là việc đá trọn 90 phút trong trận chung kết Europa League mùa trước, nơi Spurs đã xuất sắc đánh bại Manchester United để lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, sự kỷ luật kém cỏi đã khiến sự nghiệp của Bissouma tại Tottenham đi vào ngõ cụt một cách đáng tiếc.
HLV Thomas Frank đã không ngần ngại gạch tên Bissouma khỏi danh sách thi đấu ở bất kỳ trận nào của Tottenham mùa này. Đỉnh điểm là việc tiền vệ 28 tuổi này đã không có tên trong đội hình tham dự trận Siêu cúp châu Âu gặp PSG. HLV Frank đã công khai lý do về quyết định cứng rắn này: “Cậu ấy đã đi muộn nhiều lần, và lần gần nhất là giọt nước tràn ly.” Điều này cho thấy sự kiên quyết của nhà cầm quân người Đan Mạch trong việc xây dựng một đội bóng kỷ luật và chuyên nghiệp.
Theo các nguồn tin uy tín, Galatasaray đang là đội bóng tích cực nhất trong việc chiêu mộ Bissouma. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn mượn tiền vệ này kèm theo điều khoản mua đứt, phụ thuộc vào số lần ra sân. Galatasaray coi Bissouma là một mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch bảo vệ chức vô địch quốc nội và cạnh tranh tại đấu trường Champions League danh giá. Đây có thể là cơ hội để Bissouma làm lại sự nghiệp sau quãng thời gian đầy sóng gió tại Ngoại hạng Anh.
Trước đó, West Ham cũng từng được xem là bến đỗ tiềm năng khi muốn tăng cường tuyến giữa, nhưng Galatasaray đã nhanh chóng vượt lên trong giai đoạn cuối của kỳ chuyển nhượng. Điều này cho thấy sức hút của Bissouma vẫn còn đối với các đội bóng lớn, bất chấp những lùm xùm về kỷ luật.
Trong khi đó, Tottenham vẫn khởi đầu mùa giải Ngoại hạng Anh đầy ấn tượng mà không cần sự phục vụ của Bissouma. Các tiền vệ trẻ như Pape Matar Sarr đã chơi trọn hai trận đầu mùa, thể hiện phong độ ổn định. Đặc biệt, Joao Palhinha, bản hợp đồng mới của Spurs, đã tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng trước Manchester City, chiếm trọn niềm tin của HLV Frank ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Điều này cho thấy Tottenham đang sở hữu một hàng tiền vệ khá chất lượng và đủ chiều sâu để đối phó với lịch thi đấu dày đặc, ngay cả khi không có Bissouma.
Ở một diễn biến khác liên quan đến chuyển nhượng, Tottenham tiếp tục gặp khó trong việc chiêu mộ các mục tiêu. Họ được cho là đã bị Arsenal vượt mặt trong thương vụ hỏi mua trung vệ Piero Hincapie của Bayer Leverkusen. Pháo thủ đã đạt được thỏa thuận cá nhân với cầu thủ người Ecuador, khiến Gà trống một lần nữa ôm hận trong mùa hè này, sau khi để vuột mất Eberechi Eze vào tay Crystal Palace. Điều này đặt ra câu hỏi về chiến lược chuyển nhượng của Tottenham trong những mùa giải gần đây.
Với tình hình hiện tại, việc Yves Bissouma chia tay Tottenham chỉ còn là vấn đề thời gian. Sự ra đi của anh sẽ là một bài học đắt giá về tầm quan trọng của kỷ luật đối với bất kỳ cầu thủ chuyên nghiệp nào. Dù vậy, nó cũng mở ra một chương mới cho cả Bissouma và Tottenham, nơi mỗi bên sẽ tìm kiếm con đường phát triển riêng.