Mourinho đã hết cách?
“Chúng tôi cũng có một người đặc biệt” - những CĐV Bournemouth đã hát vang Stamford Bridge tựa như hàng mũi dao xoáy sâu và nỗi đau của HLV Mourinho cũng như hàng vạn CĐV của The Blues.
![]() |
Chelsea tiếp tục có một trận đấu thất vọng trước Bournemouth. Ảnh: Internet. |
Đó là thất bại thứ 4 (sau 8 trận) của Mourinho tại Stamford Bridge ở mùa này. Nên nhớ, trong suốt sự nghiệp của mình, Mourinho chỉ 1 lần thất bại ở “thánh địa” này trong khuôn khổ Premier League (trước Sunderland năm 2014).
Sau trận đấu, Mourinho bước vào phòng họp báo với vẻ bình thản: “Các bạn đừng lo, chúng tôi sẽ không chiến đấu trụ hạng đâu. Toàn đội sẽ sớm trở lại thôi.” Có vẻ như qua quá nhiều nỗi đau, “Người đặc biệt” đã học cách chấp nhận thực tế phũ phàng: “Trọng tài đã mắc sai lầm nhưng đó là một phần của cuộc chơi.”
Có cảm tưởng, Chelsea lúc này như bãi chiến trường, với quá nhiều bất ổn. Trong khi đó, Mourinho đang lạc lối trong mê cung khổng lồ ở giữa bãi chiến trường đó. Ông đã vùng vẫy, phản ứng mạnh mẽ, thực hiện quá nhiều thay đổi (trong đó có cả việc sử dụng tiền đạo ảo, điều hiếm gặp ở Mourinho trong quá khứ). Tất nhiên, Mourinho cũng không ngần ngại sử dụng biện pháp mạnh với trường hợp của Diego Costa hay Eden Hazard.
Tuy nhiên càng đi, Mourinho càng lạc lối. Đã có lúc, người ta ngỡ như ông đã thoát khỏi “mớ bòng bong” ấy nhưng rồi, Chelsea lại đâm vào… ngõ cụt. Thất bại trước Bournemouth ở thời điểm không ai lường trước. Nó càng cho thấy sự ổn định là thứ quá xa xỉ ở Stamford Bridge.
Chelsea làm sao có thể ổn định được khi tiềm ẩn quá nhiều vấn đề. Đó là vấn đề của Diego Costa (người thường xuyên thi đấu với “cái đầu… nóng”), của Eden Hazard (mất hẳn khả năng ghi bàn), của Fabregas (không ổn định vai trò nhạc trưởng) và của các hậu vệ (không duy trì được sự chắc chắn).
Vấn đề của Chelsea là tổng hợp của quá nhiều sự bất ổn. Mourinho biết rõ điều đó nhưng bản thân ông cũng chẳng biết… gốc vấn đề nằm ở đâu. Do đó, ông cứ đi như kẻ mộng du trong suốt thời gian qua.
![]() |
HLV Jose Mourinho phải đối mặt với nhiều áp lực tại thời điểm này. Ảnh: Internet. |
Thành bại ở Champions League
CĐV Chelsea vẫn ngồi trầm lắng trên khán đài chứng kiến thất bại của đội nhà. Trong khi đó, ông chủ Abramovich chưa hề có bất kỳ động thái nào trong thời gian qua. Thế nhưng, chưa chắc sự im lặng đó đã là điềm lành. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng đó là trạng thái “bất động” của “con thú vồ mồi”. Sự im lặng đó tựa như là sự chuẩn bị cho cuộc dâng trào mạnh mẽ.
Vấn đề, sự kiên nhẫn của những người Chelsea tồn tại trong bao lâu? Mourinho như thể người đi trên dây, chỉ cần một cơn gió lớn, ông sẽ không thể trụ vững.
Rất có thể, trận chiến với Porto ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng Champions League sẽ mở ra bước ngoặt với Mourinho. Trong trường hợp Chelsea bị loại, không biết chừng, mọi cơn giận dữ sẽ vỡ òa.
Điều đáng buồn, Chelsea đã có bước chạy đà không thể tồi tệ hơn. Cùng chờ xem, Mourinho sẽ làm gì giữa mê cung khổng lồ để tạm thời giải nguy cho CLB?