Bình Định, Huế cùng rớt hạng, bóng đá miền Trung dậy sóng lo ngại

09:27 Thứ hai 23/06/2025

TinTheThao.com.vnChỉ một năm sau ngôi á quân, Bình Định chính thức xuống hạng Nhất, trong khi Huế rớt xuống giải hạng Nhì sau 12 năm liên tiếp góp mặt, phơi bày nhiều vấn đề sâu sắc về tài chính và chiến lược tại bóng đá miền Trung.

b1

  Bình Định tụt dốc thảm hại, chính thức rớt hạng sau mùa giải đầy sóng gió.

Chỉ một năm sau khi đoạt ngôi á quân V-League 2023/2024, Bình Định đã trải qua cú trượt dài không thể cứu vãn. Thất bại 2-4 trước Hà Nội FC ở vòng cuối ngày 22/6 chính thức khép lại hành trình buồn của đội bóng đất võ, khi họ chỉ giành được 21 điểm sau 26 vòng đấu và đứng cuối bảng.

Trước lượt đấu cuối, Bình Định phải thắng và trông chờ Đà Nẵng sẩy chân để có cơ hội trụ hạng. Tuy nhiên, dù rất quyết tâm, đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng không thể lật ngược thế cờ khi Hà Nội FC tung đội hình dự bị nhưng vẫn ghi bốn bàn ngay trong hiệp một, khiến Bình Định gục ngã không thể gượng dậy.

Nguyên nhân chính của sự sa sút không chỉ là chuyên môn mà còn khắc nghiệt hơn khi đội bóng mất tới 15 trụ cột do khó khăn tài chính. Đội hình phần lớn là cầu thủ trẻ, thiếu kinh nghiệm, áp lực về thành tích khiến Bình Định phải trở lại giải hạng Nhất sau ba năm vươn lên đỉnh cao. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh về bài toán kinh phí trong bóng đá hiện đại, khi đội từng là biểu tượng vươn lên nhờ đầu tư doanh nghiệp cũng có thể sụp đổ nhanh chóng.

Hue-2

  Huế chính thức xuống chơi giải hạng Nhì, kết thúc 12 năm góp mặt liên tiếp

Cùng với Bình Định, CLB Huế cũng không tránh khỏi cảnh rớt hạng sau 12 năm thi đấu ở giải hạng Nhất. Dù thắng 1-0 trước CLB Trẻ TP.HCM ở vòng cuối, Huế vẫn đứng cuối bảng do bằng điểm với Hòa Bình nhưng thua đối đầu và Hòa Bình còn một trận chưa đấu.

Người ghi bàn thắng cuối cùng của Huế mùa này là Nguyễn Hữu Tuấn, cầu thủ sinh năm 2005. Trong nước mắt, anh chia sẻ: “Chiến thắng này là lời tri ân đến người hâm mộ. Năm nay đội gặp nhiều khó khăn về lực lượng, với cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm, việc không trụ hạng là điều rất tiếc.”

Lối chơi của Huế thiếu bản sắc và phụ thuộc nhiều vào sức trẻ thiếu sự dẫn dắt của những trụ cột dày dạn kinh nghiệm. Việc rớt hạng không phải bất ngờ khi nhìn vào đội hình mỏng và sự chuẩn bị chưa đủ về mặt chuyên môn cũng như tài chính.

Sự sa sút đồng loạt của Bình Định và Huế không chỉ là vấn đề trên sân cỏ, mà còn phản ánh những kẽ hở lớn trong chiến lược phát triển bóng đá địa phương. Thiếu nhà tài trợ ổn định, thiếu mô hình phát triển bền vững và đầu tư chưa đủ chiều sâu khiến hai đội bóng từng là niềm tự hào của miền Trung phải rời cuộc chơi đỉnh cao.

Mùa giải 2025/2026 sẽ vắng bóng Bình Định và Huế, đánh dấu một bước lùi đáng buồn trong lịch sử bóng đá miền Trung. Đây là bài học cho tất cả những ai làm bóng đá theo cách nhìn ngắn hạn, thiếu quy hoạch dài hạn và sự đồng hành từ các bên liên quan.

Hy vọng rằng trong tương lai gần, với sự chung tay của chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng, bóng đá miền Trung sẽ sớm trở lại với những đội bóng mạnh mẽ hơn, mang tinh thần và khát vọng lớn lao cho người hâm mộ.

Bảo Bảo | 09:26 23/06/2025
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục