
Trước giờ bóng lăn gặp Southampton, hàng trăm CĐV Tottenham Hotspur đã tụ tập bên ngoài sân, giăng cao loạt biểu ngữ phản đối ban lãnh đạo hiện tại, đặc biệt là nhắm vào Daniel Levy.
Những tấm băng rôn mang dòng chữ như "Đã đến lúc thay đổi", "Xây dựng một doanh nghiệp, giết chết một CLB bóng đá hay "Đủ rồi, ENIC hãy rời đi" thể hiện rõ sự giận dữ của các fan dành cho nhà tài phiệt đã điều hành đội bóng suốt từ năm 2001 đến nay.
Không chỉ biểu ngữ, người hâm mộ còn biến một bài hát nổi tiếng vốn dùng để ca ngợi Dejan Kulusevski thành lời chế giễu chủ tịch 62 tuổi: "Chúng tôi chẳng quan tâm tới Levy, ông ta chẳng quan tâm tới chúng tôi, điều duy nhất chúng tôi quan tâm là Kulusevski".
Dù trong 14 năm qua, Levy đã chi hơn 1 tỷ bảng để nâng cấp lực lượng, nhưng việc Tottenham không giành được bất kỳ danh hiệu nào khiến thành tích đầu tư này bị xem là vô nghĩa.
Các khán đài cũng liên tục vang lên tiếng hát tống khứ Levy – thông điệp rõ ràng cho thấy niềm tin vào vị chủ tịch này đang chạm đáy. Nếu tình hình không cải thiện, làn sóng phản đối có thể sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa.
Tình hình tại Spurs phần nào được xoa dịu sau khi Son Heung-min và các đồng đội đánh bại Southampton 3-1 trên sân nhà. Chiến thắng của Tottenham Hotspur đồng nghĩa với việc Southampton chính thức rớt hạng trước 7 vòng đấu. Sau 31 vòng, The Saints chỉ giành 10 điểm.