Biếm họa: Nước mắt Barca “rửa trôi” San Siro

19:41 Thứ sáu 30/03/2012

Không thể ghi bàn tại “chảo mỡ” San Siro, thầy trò Pep Guardiola chỉ còn cách bật khóc. Đây không phải là kết quả quá tồi nhưng dường như đó lại là nỗi buồn quá lớn của người Catalan.

Trong loạt trận tứ kết lượt đi Champions League, mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng thầy trò Guardiola một lần nữa không thể vượt qua kình địch AC Milan. Mặc dù thi đấu lấn lướt nhưng Gã khổng lồ xứ Catalan không thể xuyên thủng hàng phòng ngự mang bản sắc Italia của Rossoneri. Đây không phải là kết quả quá tồi với Nhà ĐKVĐ La Liga nhưng ít nhiều cũng khiến các Cule tỏ ra tiếc nuối. Chẳng vì thế mà danh họa Omar Momani lại có dịp thể hiện tài năng châm biếm của mình.


Trong một ngày mà mặt sân San Siro quá trơn, Lionel Messi không thể ghi bàn và Barca đứt mạch chiến thắng, thầy trò Pep Guardiola chỉ còn cách “bật khóc”. HLV Pep Guardiola lẫn Xavi và Javier Mascherano cho rằng mặt cỏ San Siro đã không được tưới nước đầy đủ khiến lối chơi tiki-taka của họ mất tác dụng.

Mặc dù hòa trên sân khách nhưng đây cũng không phải lợi thế quá lớn với Nhà ĐKVĐ La Liga. Do không thể ghi bàn tại San Siro nên ở trận lượt về, mọi sai lầm của hàng thủ Barca đều là những hiểm họa khó lường.

Chỉ cần 1 trận hòa có bàn thắng tại Camp Nou, AC Milan sẽ đội bóng giành vé đi tiếp. Cần nói thêm rằng ở vòng bảng, cũng tại đây, thầy trò Max Allegri đã cầm chân Barca với tỉ số 2-2.
Hoàng Ngọc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục