Torres chính là người phải cảm ơn Tahiti nhiều nhất, khi lập được cú poker (4 bàn), chấm dứt cơn khát bàn thắng trong màu áo tuyển QG kể từ sau EURO 2012, cũng như dấu hỏi về phong độ. Không những vậy, anh cùng đồng đội còn nhận được món quà hết sức bất ngờ trước lúc bóng lăn.
![]() |
| Cầu thủ TBN ngắm nghía món quà nhận được từ Tahiti |
Mặc dù để thua nhà vô địch thế giới đến 10 bàn, nhưng các thành viên đội Tahiti (tổng cộng lọt lưới 24 bàn, ghi được bàn danh dự trong trận Nigeria) vẫn hết sức phấn khởi, vui vẻ. Đơn giản, họ xem Confed Cup như một cuộc dạo chơi, có cơ hội được giao đấu với những đội bóng danh tiếng. Không chỉ vậy, họ còn chuẩn bị sẵn quà lúc lên đường.
Nhân cơ hội được đấu với "bò tót" Tây Ban Nha, các cầu thủ Tahiti đã bày tỏ tấm thịnh tình với đối thủ lớn bằng hành động, đeo tặng những chiếc dây chuyền cho từng người một lúc chào hỏi nhau. Hình ảnh giống như thể đội Tây Ban Nha đang nhận huy chương cho đội vô địch!
![]() |
| Như thể binh đoàn áo đỏ đang nhận HC vô địch |
Tất nhiên, những chiếc dây chuyền Tahiti tặng cho binh đoàn áo đỏ không có giá trị về mặt tiền bạc vì nó được làm từ vỏ sò, ốc, nhưng nó cho thấy sự "hồn nhiên, dễ thương" từ đội bóng này. Chưa kể, cầu thủ Tây Ban Nha nhận được "món quà độc đáo" sau khi một số thành viên trong đội bị trộm đột nhập vào phòng lấy cắp đồ trong lúc đá trận mở màn gặp Uruguay.
Ở trận đấu cuối vòng bảng, Tây Ban Nha thắng dễ Nigeria 3-0, đánh dấu trận thứ 28 bất bại của nhà ĐKVĐ châu Âu và TG. Xếp nhất bảng B, các học trò HLV Bosque sẽ gặp lại đối thủ chung kết EURO 2012, Italia, tại vòng bán kết.
















