
Đội tuyển Italia chính thức dừng bước tại tứ kết Nations League sau kết quả hòa 3-3 đầy kịch tính trước Đức (tổng tỷ số 4-5 sau hai lượt trận). Đây là thất bại đáng tiếc dành cho "Azzurri".
Sau khi để thua 1-2 ngay trên sân nhà San Siro ở lượt đi, thầy trò Luciano Spalletti đã phải nhận liên tiếp ba bàn thua chỉ trong 45 phút đầu tiên ở trận lượt về, khiến nhiệm vụ ngược dòng trở nên vô cùng khó khăn.
Dù vậy, Italia đã vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai. Moise Kean lập cú đúp ấn tượng, trước khi Giacomo Raspadori thực hiện thành công quả phạt đền ở những phút bù giờ, mang về trận hòa danh dự. Tuy nhiên, nỗ lực này là không đủ để giúp đội bóng áo thiên thành giành quyền đi tiếp.
Chia sẻ với DAZN, Luciano Spalletti tỏ rõ sự thất vọng với màn trình diễn của các học trò trong hiệp đấu đầu tiên: "Thật khó cho một huấn luyện viên khi thấy các cầu thủ của mình không tận hưởng niềm vui được thi đấu ở những trận cầu đỉnh cao như thế này".
"Đó lẽ ra phải là điều đặc biệt nhất đối với họ, chính điều đó tạo nên sự khác biệt giữa những đội bóng lớn. Nếu bạn ra sân trong tâm thế sợ hãi, bạn đã bắt đầu thua cuộc ngay cả trước khi trận đấu diễn ra. Chúng tôi mắc quá nhiều sai lầm trong việc triển khai bóng từ tuyến dưới, những sai sót hoàn toàn có thể tránh được".
Theo lịch thi đấu, giờ đây Italia sẽ hướng sự chú ý sang cuộc chạm trán Na Uy thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào tháng 6 tới.