
Sau thất bại 1-3 ở trận tứ kết lượt đi Nations League, tuyển Bỉ đã mang đến một màn trình diễn ấn tượng trên sân nhà để đánh bại Ukraine với tỷ số 3-0, qua đó chính thức giành vé đi tiếp.
Dưới đây là 5 điểm nhấn từ trận đấu.
1. Bộ mặt trái ngược giữa hai hiệp của tuyển Bỉ
45 phút đầu tiên diễn ra với thế trận chặt chẽ. Bỉ kiểm soát bóng nhưng không tạo được quá nhiều cơ hội rõ nét, trong khi Ukraine tổ chức phòng ngự kín kẽ và phản công sắc sảo. Thế trận chỉ thực sự thay đổi khi "Quỷ đỏ" điều chỉnh nhịp độ sau giờ nghỉ.
Các pha lên bóng trở nên mạch lạc, tốc độ và rõ nét hơn. Ba bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng chưa đầy 20 phút phản ánh sự vượt trội về đẳng cấp và khả năng chuyển trạng thái nhanh của đội chủ nhà.
2. Maxim De Cuyper là làn gió mới bên hành lang trái
Cầu thủ được đưa vào sân thay Thomas Meunier đã lập tức ghi dấu ấn với bàn thắng mở tỷ số bằng cú dứt điểm gọn gàng ở phút 70, mở ra hy vọng lội ngược dòng cho đội chủ nhà.
Không chỉ hỗ trợ tấn công công tốt, Maxim De Cuyper còn phối hợp nhịp nhàng với các vệ tinh xung quanh. Trong bối cảnh tuyển Bỉ cần những gương mặt kế cận, đây là màn thể hiện đầy hứa hẹn của cầu thủ thuộc biên chế Club Brugge.
3. Romelu Lukaku rực sáng giúp tuyển Bỉ đi tiếp
Romelu Lukaku vẫn là điểm tựa số một trên hàng công đội chủ nhà. Cú đúp ở các phút 75 và 86 cho thấy sự toàn diện trong phong cách thi đấu của tiền đạo này, một pha ngả người dứt điểm đẳng cấp đi kèm cú sút lạnh lùng ở thế đối mặt.

Ở tuổi 31, chân sút thuộc biên chế Napoli vẫn duy trì phong độ ổn định và tiếp tục là người lĩnh xướng hàng công trong các chiến dịch lớn sắp tới của đội tuyển Bỉ.
4. Kevin De Bruyne vẫn là trái tim trong lối chơi của Bỉ
Dù không ghi bàn hay kiến tạo, tầm ảnh hưởng của Kevin De Bruyne vẫn bao trùm lên toàn bộ thế trận. Anh làm chủ khu vực trung tuyến, điều phối bóng nhịp nhàng và liên tục mở ra các pha bóng nguy hiểm bằng nhãn quan chiến thuật tuyệt vời.
Ở tuổi 33, dù gặp nhiều khó khăn tại Manchester City ở mùa giải năm nay, Kevin De Bruyne vẫn là nhạc trưởng không thể thay thế trong đội hình “Quỷ đỏ”.
5. Ukraine thiếu sắc bén, Bỉ phòng ngự hiệu quả
Dù có một vài cơ hội, đặc biệt là pha đánh đầu của Dovbyk ở hiệp hai, Ukraine không đủ độ lạnh lùng để chuyển hóa thành bàn.
Ngược lại, hàng phòng ngự tuyển Bỉ chơi kín kẽ, tập trung và tổ chức tốt. Sự cân bằng giữa các tuyến là lý do giúp "Quỷ đỏ" giữ sạch lưới cũng như kiểm soát hoàn toàn cục diện trong hiệp hai. Giờ đây, theo lịch thi đấu, thầy trò Rudi Garcia sẽ hướng đến vòng bán kết vào tháng 6 tới.