Xabi Alonso trước bờ vực sa thải
Trận thua ngược 1-2 trước Manchester City tại UEFA Champions League đã đẩy Xabi Alonso đến sát bờ vực bị sa thải. Dù Rodrygo mở tỷ số sớm, Real Madrid vẫn sụp đổ khi Nico O’Reilly và Erling Haaland ghi hai bàn giúp đội bóng của Pep Guardiola rời Bernabeu với chiến thắng. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp sau trận thua trước Celta Vigo, khiến áp lực dành cho Alonso tăng lên đến mức “nghẹt thở”.
Theo Marca, Alonso tạm thời thoát khỏi nguy cơ sa thải ngay lập tức nhờ tinh thần thi đấu tốt hơn của Real trong hiệp hai. Tuy nhiên, tương lai của ông vẫn vô cùng bấp bênh. Trên sóng BBC, nhà báo Juan Castro đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ rằng “ngày tàn” của Alonso tại Madrid có lẽ đang đến gần.
“Đó không phải một thất bại tệ hại, vì họ đã chiến đấu, nhưng vẫn là một trận thua trên sân nhà, và là trận thua thứ hai liên tiếp. Rất khó để một HLV có thể trụ vững trong tình cảnh này,” Castro nhận xét.
Điều đáng chú ý là Castro tiết lộ quan điểm của Florentino Perez về phong cách huấn luyện của Alonso: “Tôi không nghĩ Perez muốn mẫu HLV này. Điều Perez không thể chấp nhận trong bất kỳ trường hợp nào là thất bại. Nhưng bạn cũng không có nhiều lựa chọn thay thế vào thời điểm tháng 12. Rất dễ để nói Alonso sẽ bị sa thải, nhưng tìm người thay thế phù hợp lại là câu chuyện khác.”
Trong khi đó, các cầu thủ như Rodrygo đã lên tiếng bảo vệ Alonso, khẳng định những tin đồn lục đục nội bộ là hoàn toàn sai sự thật. Tuy vậy, bầu không khí tại Real Madrid vẫn trở nên căng thẳng hơn lúc nào hết. Trận gặp Alaves cuối tuần này được xem là cơ hội cuối cùng để Xabi Alonso cứu vãn chiếc ghế nóng tại Bernabeu.















