Ronaldo thất bại trong cuộc đối đầu với người đồng đội cũ Benzema trong màu áo Al-Ittihad.
Karim Benzema tiếp tục chứng minh giá trị khi ghi bàn mở tỷ số, giúp Al-Ittihad đánh bại Al-Nassr 2-1 để giành vé vào tứ kết Cúp Nhà vua Ả Rập Saudi. Trận đấu được chờ đợi bởi màn đối đầu giữa hai cựu công thần Real Madrid – Cristiano Ronaldo và Benzema – đã khép lại với nụ cười dành cho tiền đạo người Pháp.
Al-Nassr nhập cuộc chủ động, kiểm soát bóng vượt trội trong phần lớn thời gian hiệp 1. Tuy nhiên, đội chủ nhà bất ngờ bị dội gáo nước lạnh khi Benzema phối hợp bật tường với Moussa Diaby, trước khi băng vào dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Bento ở phút 19, mở tỷ số cho Al-Ittihad.
Phải đến phút 30, Al-Nassr mới có bàn gỡ sau tình huống Ronaldo căng ngang khiến bóng bật ra, tạo cơ hội để Angelo Gabriel dứt điểm một chạm quân bình tỷ số. Dẫu vậy, niềm vui ấy không kéo dài lâu. Trước khi hiệp 1 khép lại, Houssem Aouar thoát xuống phá bẫy việt vị, lạnh lùng sút tung lưới Al-Nassr, tái lập lợi thế cho đội khách.
Bước sang hiệp 2, Al-Nassr dốc toàn lực tấn công. Khi Ahmed Al Julaydan của Al-Ittihad bị thẻ đỏ, cơ hội càng rộng mở cho đội bóng của HLV Jorge Jesus. Thế nhưng, dù chơi hơn người trong gần 30 phút cuối, Ronaldo, Mane và Felix đều không thể xuyên thủng hàng thủ vững chắc của Al-Ittihad.
Chung cuộc, Al-Nassr nhận thất bại 1-2 và dừng bước đầy tiếc nuối. Trận thua này không chỉ khiến Ronaldo và các đồng đội mất cơ hội giành danh hiệu quốc nội, mà còn đặt họ trước áp lực phải thắng Al-Feiha ở vòng đấu tới tại Saudi Pro League để vực dậy tinh thần.












