Sai lầm của Pep
Thật khó hiểu cho quyết định cất Xavi, Iniesta của Pep Guardiola và chỉ tung ra những cầu thủ trẻ. Pep hiểu rằng đội bóng của mình cần phải thắng để duy trì khoảng cách với Real Madrid. Trong bối cảnh mà sự lo sợ ngày một tăng cao mỗi khi rời xa Nou Camp thì Pep chỉ trong chờ vào tài năng của Lionel Messi. Thực tế Messi đã thi đấu tốt và kiến tạo vô số cơ hội cho đồng đội, nhưng người ta có cảm giác Messi đêm qua là Messi ở đội tuyển Argentina. Khi thiếu vắng bộ đôi Xavi – Iniesta, lối chơi tiqui–taca lập tức không phát huy hiệu quả khi không có người cầm trịch trận đấu và tung ra những đường chuyền chuẩn xác. Messi từ đó cũng mất đi tuyến liên lạc quan trong ở khu vực giữa sân và kết quả là hàng công Barcelona thi đấu bế tắc và nhận một thất bại xấu hổ trước Osasuna. Bây giờ mới thấy bộ đôi Xavi – Iniesta, chứ không phải Messi quan trọng như thế nào trong hệ thống tiqui-taca của Barcelona.
Rất dễ nhận thấy sự tự tin của các đội bóng ở La Liga trong mỗi lần đối đầu với Barca ở mùa này. Lối chơi tiqui-taca vẫn được áp dụng, nhưng các đối thủ không còn dễ bị ru ngủ như trước nữa. Thay vào đó với lợi thế sân nhà họ nhập cuộc tự tin và bình tĩnh tổ chức hóa giải những pha đan bóng của Barca, chờ cơ hội tung đòn phản công kết liễu đối thủ. Lối chơi này đang được các đội bóng áp dụng rất thành công và đó chính là nguyên nhân khiến đội bóng xứ Catalan liên tục mất điểm một cách đáng thất vọng.
Pep Guardiola đã cùng Barcelona khuynh đảo làng túc cầu trong hơn 3 năm qua. “Đế chế Pep-Barca”, dưới sự xuất sắc của bộ ba Xavi – Iniesta - Messi được ví như những đoàn quân Mông Cổ hùng mạnh khi xưa, đi đến đâu cỏ không mọc được đến đó. Nhưng mùa giải năm nay là một Barca rất khác. Họ trở nên yếu ớt mỗi khi rời xa Nou Camp. Trận thua vừa rồi chỉ ra rằng sân khách chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của Barca mùa này. Trong khi Real chỉ để mất 5 điểm trên sân đối phương và liên tục hủy diệt đối thủ thì Barca đã nâng con số này lên thành 16 điểm. Không còn một lời bào chữa nào cho những lần mất điểm đó nữa khi bây giờ khoảng cách với đại kình địch đã là 10 điểm. Cơ hội ăn ba cũng không còn, Barca bây giờ sẽ tập trung toàn lực cho đấu trường Champions League và trận chung kết cúp nhà Vua với Athletic Bilbao. Tuy nhiên hành trình hóa giải lời nguyền Champions League của Pep và các học trò sẽ không hề dễ dàng khi các đối thủ của họ là những đội bóng hàng đầu ở các giải Vô địch quốc gia ở Châu Âu.
Đế chế Mourinho
Những gì đang diễn ra khiến cho người ta liên tưởng đến một cuộc lật đổ, mà ở đó “Đế chế Pep-Barca” sẽ bị quật ngã bởi đoàn quân Real Madrid hùng mạnh dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho. Điều này là hoàn toàn có cơ sở bởi với khoảng cách 10 điểm hiện tại thì những người lạc quan nhất cũng không thể tin rằng Pep cùng các học trò sẽ đuổi kịp Real. Ở đấu trường Champions League Real Madrid của Mourinho cũng thể hiện một bộ mặt đáng sợ khi toàn thắng 5 trận ở vòng bảng. Ở mùa giải thứ hai của mình, Mourinho đã chứng minh cho cả thế giới thấy được sự hoàn thiện của đội bóng mình dẫn dắt. Điều mà các Madridista bây giờ quan tâm không phải là khi nào Real Madrid sẽ lật đổ Barca, mà là các kỷ lục sẽ được thiết lập như thế nào. Từ thượng tầng, Mourinho đã loại bỏ được cái gai Valdano để một mình giải quyết các vấn đề của Madrid. Đến nội bộ đội bóng, Mourinho biến Real Madrid thành một tập thể đoàn kết và không để xảy ra những chuyện bè phái. Đội hình mà Mourinho đang xây dựng cho Real lúc này cũng rất trẻ, không những vậy họ còn là những cầu thủ hàng đầu thế giới mà bất kì câu lạc bộ nào cũng thèm Muốn. Như ở đầu mùa giải Mourinho đã từng tuyên bố đội hình này có thể thi đấu đỉnh cao trong 10 năm tới, và gần đây khi những tin đồn về tương lai của “Người đặc biệt” được dẹp bỏ khi ông tuyên bố sẽ ở lại Madrid. Người hâm mộ đội bóng thủ đô càng có lí do để tin tưởng vào một đế chế mà Mourinho sẽ tạo nên tại Real Madrid. Đã đến lúc thoái vị rồi “Pep-Barca”!
(Bạn đọc: Mourinho ver 2)
Thật khó hiểu cho quyết định cất Xavi, Iniesta của Pep Guardiola và chỉ tung ra những cầu thủ trẻ. Pep hiểu rằng đội bóng của mình cần phải thắng để duy trì khoảng cách với Real Madrid. Trong bối cảnh mà sự lo sợ ngày một tăng cao mỗi khi rời xa Nou Camp thì Pep chỉ trong chờ vào tài năng của Lionel Messi. Thực tế Messi đã thi đấu tốt và kiến tạo vô số cơ hội cho đồng đội, nhưng người ta có cảm giác Messi đêm qua là Messi ở đội tuyển Argentina. Khi thiếu vắng bộ đôi Xavi – Iniesta, lối chơi tiqui–taca lập tức không phát huy hiệu quả khi không có người cầm trịch trận đấu và tung ra những đường chuyền chuẩn xác. Messi từ đó cũng mất đi tuyến liên lạc quan trong ở khu vực giữa sân và kết quả là hàng công Barcelona thi đấu bế tắc và nhận một thất bại xấu hổ trước Osasuna. Bây giờ mới thấy bộ đôi Xavi – Iniesta, chứ không phải Messi quan trọng như thế nào trong hệ thống tiqui-taca của Barcelona.
Rất dễ nhận thấy sự tự tin của các đội bóng ở La Liga trong mỗi lần đối đầu với Barca ở mùa này. Lối chơi tiqui-taca vẫn được áp dụng, nhưng các đối thủ không còn dễ bị ru ngủ như trước nữa. Thay vào đó với lợi thế sân nhà họ nhập cuộc tự tin và bình tĩnh tổ chức hóa giải những pha đan bóng của Barca, chờ cơ hội tung đòn phản công kết liễu đối thủ. Lối chơi này đang được các đội bóng áp dụng rất thành công và đó chính là nguyên nhân khiến đội bóng xứ Catalan liên tục mất điểm một cách đáng thất vọng.
![]() |
| Sai lầm của Pep khiến Barca thất bại trước Osasuna. Ảnh: AP. |
Pep Guardiola đã cùng Barcelona khuynh đảo làng túc cầu trong hơn 3 năm qua. “Đế chế Pep-Barca”, dưới sự xuất sắc của bộ ba Xavi – Iniesta - Messi được ví như những đoàn quân Mông Cổ hùng mạnh khi xưa, đi đến đâu cỏ không mọc được đến đó. Nhưng mùa giải năm nay là một Barca rất khác. Họ trở nên yếu ớt mỗi khi rời xa Nou Camp. Trận thua vừa rồi chỉ ra rằng sân khách chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của Barca mùa này. Trong khi Real chỉ để mất 5 điểm trên sân đối phương và liên tục hủy diệt đối thủ thì Barca đã nâng con số này lên thành 16 điểm. Không còn một lời bào chữa nào cho những lần mất điểm đó nữa khi bây giờ khoảng cách với đại kình địch đã là 10 điểm. Cơ hội ăn ba cũng không còn, Barca bây giờ sẽ tập trung toàn lực cho đấu trường Champions League và trận chung kết cúp nhà Vua với Athletic Bilbao. Tuy nhiên hành trình hóa giải lời nguyền Champions League của Pep và các học trò sẽ không hề dễ dàng khi các đối thủ của họ là những đội bóng hàng đầu ở các giải Vô địch quốc gia ở Châu Âu.
Đế chế Mourinho
Những gì đang diễn ra khiến cho người ta liên tưởng đến một cuộc lật đổ, mà ở đó “Đế chế Pep-Barca” sẽ bị quật ngã bởi đoàn quân Real Madrid hùng mạnh dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho. Điều này là hoàn toàn có cơ sở bởi với khoảng cách 10 điểm hiện tại thì những người lạc quan nhất cũng không thể tin rằng Pep cùng các học trò sẽ đuổi kịp Real. Ở đấu trường Champions League Real Madrid của Mourinho cũng thể hiện một bộ mặt đáng sợ khi toàn thắng 5 trận ở vòng bảng. Ở mùa giải thứ hai của mình, Mourinho đã chứng minh cho cả thế giới thấy được sự hoàn thiện của đội bóng mình dẫn dắt. Điều mà các Madridista bây giờ quan tâm không phải là khi nào Real Madrid sẽ lật đổ Barca, mà là các kỷ lục sẽ được thiết lập như thế nào. Từ thượng tầng, Mourinho đã loại bỏ được cái gai Valdano để một mình giải quyết các vấn đề của Madrid. Đến nội bộ đội bóng, Mourinho biến Real Madrid thành một tập thể đoàn kết và không để xảy ra những chuyện bè phái. Đội hình mà Mourinho đang xây dựng cho Real lúc này cũng rất trẻ, không những vậy họ còn là những cầu thủ hàng đầu thế giới mà bất kì câu lạc bộ nào cũng thèm Muốn. Như ở đầu mùa giải Mourinho đã từng tuyên bố đội hình này có thể thi đấu đỉnh cao trong 10 năm tới, và gần đây khi những tin đồn về tương lai của “Người đặc biệt” được dẹp bỏ khi ông tuyên bố sẽ ở lại Madrid. Người hâm mộ đội bóng thủ đô càng có lí do để tin tưởng vào một đế chế mà Mourinho sẽ tạo nên tại Real Madrid. Đã đến lúc thoái vị rồi “Pep-Barca”!
(Bạn đọc: Mourinho ver 2)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001















