Phiên chợ đông rất hiếm khi đem đến những thương vụ thành công cho Barca, hơn nữa với một đội hình “xếp chẳng hết người” như hiện tại, việc đội bóng xứ Catalan tuyên bố không tham gia kỳ chuyển nhượng giữa mùa cũng là điều dễ hiểu. Ngay cả chấn thương của Afellay hay Villa cũng không khiến Pep cảm thấy lo lắng bởi trong tay ông vẫn còn thừa thãi những sự lựa chọn thay thế. Và nếu như trong bất kỳ tình huống nào cần bổ sung thêm những nhân tố mới, Guardiola vẫn còn một kho hàng dự trữ chất lượng chẳng kém bất kỳ “siêu thị” hàng đầu nào trên thế giới – La Masia.
Barca sẽ án binh bất động trong phiên chợ đông tới nhưng không có nghĩa BLĐ đội bóng sẽ được nghỉ ngơi. Trước khi bước sang tháng 3 và tháng 4, thời điểm bắt đầu thực hiện những bước đi đầu tiên trong việc xây dựng lực lượng cho mùa giải sau, Pep cùng bộ phận nhân sự cũng như GĐKT Zubizarreta sẽ có những buổi làm việc, bàn bạc cụ thể về đối sách vào tháng 2. Tuy nhiên, như thế không có nghĩa “tháng Giêng sẽ là tháng ăn chơi” với các sếp của Barca. Khoảng thời gian sắp tới sẽ được “tổng quản” Zubi dành ra để ổn định nội tình, đó cũng là ưu tiên lớn nhất của Pep – giữ chân các trụ cột và gia hạn với các mầm non đang nổi.
![]() |
Pep là ưu tiên số 1 |
Nhiệm vụ đầu tiên và cũng là tối quan trọng nhất trước khi “trói quân” phải là “giữ tướng”. Hợp đồng của Pep chỉ được ký theo kiểu năm một (có điều khoản cho phép gia hạn) và dù chẳng nhiều người tin vào một cuộc chia ly nhưng phía BLĐ không thể ngồi yên. Số đội bóng muốn Pep về nắm quyền chắc chắn phải dài tới hàng cây số, chính vì vậy tốt nhất cứ giải quyết cho xong để tránh đêm dài lắm mộng. Trên bàn làm việc của Rosell lúc nào cũng có sẵn bản hợp đồng chỉ còn thiếu chữ ký của Pep. Tất cả chỉ còn chờ cho Guardiola cùng với người đại diện Josep Maria Oroboitg lên lịch hẹn là mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Trong tương lai gần Rosell không phải quá lo lắng, điều khiến chủ tịch Barca bận tâm là bản hợp đồng tiếp theo dành cho Pep và nhóm cộng sự không thể tách rời của ông. Bởi gần như chắc chắn điều khoản gia hạn thêm 1 năm sẽ được tự động kích hoạt (đến năm 2013). Vấn đề chỉ còn là thời điểm chính thức được thông qua và tấm hình chụp chung giữa chủ tịch Rosell, phó chủ tịch Josep Maria Bartomeu, GKĐT Zubizarreta, trợ lý Vilanova và Pep được công bố. Mùa giải trước, thời điểm gia hạn diễn ra vào ngày 23/2/2011, còn trong năm 2010, khi Joan Laporta vẫn còn tại vị Pep đặt bút vào ngày 20/1.
![]() |
Tello và Cuenca đang được nhiều đội bóng lôi kéo |
Sau HLV là cầu thủ, kể từ ngày hôm qua thủ thành Jose Manuel Pinto và hậu vệ Eric Abidal đã bắt đầu được tự do để đàm phán với câu lạc bộ khác. Hợp đồng của họ sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6 nhưng hiện cả 2 đều tỏ ý nguyện tiếp tục được gắn bó với Nou Camp. Pinto chắc chắn sẽ ở lại, thủ thành 36 tuổi cùng đại diện của mình, John Maraver đã đồng thuận với bản hợp đồng gia hạn 1 năm. Mọi thủ tục đã hoàn tất và chỉ còn chờ thông báo chính thức. Trường hợp Abidal đang gặp nhiều trục trặc hơn. Khúc mắc lớn nhất nằm ở vấn đề thuế thu nhập. Sau 5 năm ở Tây Ban Nha, bước sang mùa tới mức thuế Abi phải nộp sẽ tăng từ 24% lên 49%, khiến anh cảm thấy không hài lòng.
Barca đưa ra đề nghị 1+1 (1 năm cùng điều khoản gia hạn thêm 1 năm) trong khi hậu vệ Pháp muốn ký cứng 2 năm. Hiện đôi bên vẫn đang tích cực bàn bạc để tìm tiếng nói chung. Với các cầu thủ trẻ, tình hình có vẻ thuận lợi hơn rất nhiều. Đặc biệt là Isaac Cuenca, người đang được rất nhiều đội bóng nhòm ngó. Đại diện của tiền đạo trẻ này này Josep Maria Orobitg có mối quan hệ khá tốt với BLĐ Barca và nhiều khả năng sẽ sớm có kết quả đàm phán. Những thành viên La Masia khác đã đạt được thỏa thuận như Montoya (năm 2014), Bartra (năm 2014), Dos Santos (2015), Sergi Roberto (2015) và Rafinha (năm 2014).