Barca và kế hoạch ''vùi dập'' hy vọng của Dortmund trên đất Đức

18:33 Thứ ba 15/04/2025

TinTheThao.com.vnFC Barcelona của HLV Hansi Flick hành quân đến sân Borussia Dortmund với lợi thế 4-0, quyết tâm giành vé vào bán kết Champions League sau 6 năm và dập tắt hy vọng chủ nhà.

Barca nắm lợi thế lớn trước Dortmund.

Signal Iduna Park, hay còn được biết đến với cái tên Westfalenstadion, luôn là một biểu tượng của bóng đá Đức – một "địa ngục vàng" thực sự với bức tường người hâm mộ cuồng nhiệt có thể nuốt chửng bất kỳ đối thủ nào yếu bóng vía.

Tuy nhiên, FC Barcelona sẽ hành quân đến thánh địa này không chỉ với tư cách là kẻ chinh phục tiềm năng, mà còn mang theo một kế hoạch rõ ràng: "vùi dập" hoàn toàn mọi hy vọng lật ngược thế cờ mong manh của chủ nhà Borussia Dortmund.

Lợi thế 4-0 từ trận lượt đi là một tấm đệm an toàn, nhưng bài học xương máu từ quá khứ không cho phép gã khổng lồ xứ Catalan được phép chủ quan.

HLV Hansi Flick, một người Đức hiểu rõ sự cuồng nhiệt và tiềm năng bất ngờ của bóng đá quê nhà, là người thấm nhuần nhất triết lý "không có gì là chắc chắn". Những ký ức đau buồn về các cuộc lội ngược dòng khó tin trước AS Roma và đặc biệt là Liverpool vẫn còn như một vết sẹo âm ỉ trong tâm trí người hâm mộ và ban huấn luyện Barcelona.

Chính vì vậy, thông điệp mà Flick truyền tải đến các học trò trước trận lượt về không phải là sự tự mãn, mà là sự tập trung tối đa và tôn trọng đối thủ. Ông biết rằng Dortmund, dù đang gặp khó khăn ở Bundesliga, vẫn là một đội bóng nguy hiểm, đặc biệt khi được chơi dưới sự cổ vũ của "Bức tường Vàng". Họ sẽ chiến đấu với niềm tin vào "phép màu bóng đá vĩ đại nhất lịch sử", lấy cảm hứng từ chính màn ngược dòng kinh điển 6-1 của Barca trước PSG năm 2017.

Tuy nhiên, sự tôn trọng không đồng nghĩa với sợ hãi hay co cụm phòng ngự. Kế hoạch của Flick không phải là dựng xe buýt trước khung thành để bảo vệ cách biệt bốn bàn. Ngược lại, chiến lược gia người Đức muốn các học trò tiếp tục thể hiện thứ bóng đá tấn công đã làm nên thương hiệu của ông và mang lại thành công ở trận lượt đi.

Flick hiểu rõ đối thủ.

"Ser fieles al ansia triunfal" - trung thành với khát khao chiến thắng trong mỗi trận đấu - đó mới là kim chỉ nam. Flick hiểu rằng, cách tốt nhất để dập tắt hy vọng của Dortmund chính là ghi thêm bàn thắng, tạo ra một "đòn kết liễu" không cho đối thủ cơ hội gượng dậy.

Để thực thi kế hoạch này, Flick dự kiến sẽ không xáo trộn quá nhiều đội hình chính. Sự trở lại của Pau Cubarsi ở hàng thủ có thể là thay đổi đáng kể duy nhất, nhằm củng cố sự chắc chắn bên cạnh những gương mặt quen thuộc.

Nhưng trọng tâm vẫn nằm ở hàng công. Pedri sẽ tiếp tục là nhạc trưởng ở khu vực giữa sân, điều tiết lối chơi và cung cấp những đường chuyền sáng tạo. Trên tuyến đầu, bộ ba tấn công, dù có thể có một sự điều chỉnh nhỏ, vẫn sẽ là mũi nhọn chính.

Raphinha, đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Champions League, Robert Lewandowski, một cỗ máy săn bàn đẳng cấp và cũng đang có phong độ cao, cùng với "thần đèn" Lamine Yamal với khả năng tạo đột biến phi thường, tạo thành một sức mạnh tấn công đáng sợ mà bất kỳ hàng thủ nào cũng phải dè chừng.

Ghi thêm một bàn thắng không chỉ củng cố lợi thế mà còn là một đòn tâm lý mạnh mẽ, khẳng định sự vượt trội và dập tắt ý chí chiến đấu của đội chủ nhà.

Trong khi Dortmund cố gắng tìm kiếm niềm tin từ trận hòa quả cảm trước Bayern Munich hay việc HLV Kovac đã cho các trụ cột như Guirassy và Gittens nghỉ ngơi, thì Barca lại nhìn vào những con số thống kê đầy sức nặng.

Mùa này, Dortmund chỉ có 5 trận thắng đậm tại Signal Iduna Park, trong khi Barca đã có tới 21 lần giành chiến thắng với tỷ số cách biệt lớn (tính chung). Điều này cho thấy khả năng áp đặt thế trận và hủy diệt đối thủ của đội bóng xứ Catalan là vượt trội hơn hẳn.

Sáu năm chờ đợi để trở lại vòng bán kết Champions League là một khoảng thời gian quá dài đối với một CLB tầm cỡ như Barcelona. Trận lượt về tại Dortmund không chỉ là một trận đấu thủ tục.

Đó là cơ hội để thầy trò Hansi Flick khẳng định sức mạnh, bản lĩnh và tham vọng của mình. Bằng một lối chơi tấn công chủ động, sự tập trung cao độ và quyết tâm ghi bàn để kết liễu trận đấu, Barca đang hướng đến việc không chỉ giành vé đi tiếp mà còn "vùi dập" hoàn toàn hy vọng của Dortmund ngay trên mảnh đất quê hương của HLV Flick, gửi một thông điệp đanh thép đến phần còn lại của châu Âu.

Chín mươi phút tại "địa ngục vàng" sẽ là bài kiểm tra cuối cùng cho kế hoạch này, và Barca đã sẵn sàng để vượt qua.

Lê Trường Sơn | 18:33 15/04/2025
TỪ KHOÁ
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục