Liverpool vừa có chiến thắng quý giá 1-0 trước Inter Milan tại San Siro, nhưng dư âm của nó để lại nhiều tranh cãi. Bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền của Dominik Szoboszlai đã giúp HLV Arne Slot giải tỏa áp lực sau chuỗi ngày biến động, nhưng truyền thông Ý lại có cái nhìn rất khắt khe về tình huống quyết định này.
Tờ Gazzetta dello Sport đã dùng từ "bị đầu độc" để mô tả về thất bại của Inter. Họ cho rằng quả phạt đền mà trọng tài Felix Zwayer trao cho Liverpool sau khi tham khảo VAR là một quyết định nặng tay, thậm chí mỉa mai đó là một "sự sáng tạo" của vị vua áo đen. Tờ báo này nhận định tình huống Alessandro Bastoni kéo áo Florian Wirtz không đủ mạnh, và quyết định đó đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu cũng như cơ hội của Inter.
Tuy nhiên, bên cạnh sự phẫn nộ về công tác trọng tài, báo chí Ý cũng không nương tay với màn trình diễn của đội chủ nhà. Gazzetta thừa nhận "Inter đích thực" đã không xuất hiện, thiếu sự dũng cảm cần thiết so với đối thủ. Họ chỉ ra rằng thầy trò HLV Cristian Chivu thường xuyên thất bại trong các trận cầu đinh và không thể coi mình là những người chiến thắng nếu cứ chơi bạc nhược như vậy trước các đối thủ ngang tầm.
Trong khi đó, Corriere della Sera gọi thất bại này là một "sự sỉ nhục muộn màng". Tờ báo này đồng tình rằng Wirtz đã ngã rất kịch, nhưng cũng chỉ trích Bastoni quá "ngây thơ" khi thực hiện hành động kéo áo vô nghĩa trong vòng cấm.
Calciomercato còn gay gắt hơn khi nhắm thẳng vào cá nhân hậu vệ Bastoni. Họ cho rằng dù VAR có thể đã ưu ái Liverpool, nhưng chính sự bất cẩn của Bastoni mới là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Inter tự bắn vào chân mình ở những phút cuối, giống như sai lầm anh từng mắc phải tại Madrid.
Kết quả này khiến Inter dậm chân tại chỗ với 12 điểm trên BXH, ngang bằng với Liverpool. Đội bóng nước Ý hiện rơi vào thế khó khi buộc phải giành chiến thắng trước những đối thủ sừng sỏ như Arsenal hay Dortmund trong tháng 1 tới nếu muốn tránh loạt play-off rủi ro vào tháng 2.














