Thất bại trước Real Madrid và giờ là Celta Vigo, Barcelona đã tụt xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng và điều đáng lo cho Enrique là họ không thắng trong một trận đấu mà họ đã hoàn toàn áp đảo.
Tuần trăng mật xem ra đã kết thúc cho Enrique. Mọi thứ khởi đầu với ông thật suôn sẻ nhưng rồi 2 trận thua liên tiếp trong vòng một tuần đã gióng lên hồi chuông báo động ở Nou Camp.
Tưởng như Blaugrana sẽ gượng dậy được sau thất bại 3-1 trước Real Madrid khi họ tạo ra rất nhiều cơ hội trước Celta Vigo và chắc chắn sẽ giành trọn cả 3 điểm, đội chủ nhà bất ngờ thất bại. Và họ chỉ có thể tự trách chính mình vì cú ngã này.
Trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà, Luis Suarez đã chơi rất tốt, tạo một cơ hội cho Lionel Messi và có cú sút bị Sergio Alvarez cản phá trong hiệp 2. Dĩ nhiên thì tiền đạo người Uruguay rất muốn ghi bàn, trừ việc anh làm được điều đó.
Trong khi đấy, Neymar không chỉ chuyền sai nhiều lần mà còn phung phí một số cơ hội từ việc để bóng chạm xà lẫn dứt điểm cận thành. Tương tự như vậy là Lionel Messi. Nỗ lực vượt qua kỷ lục ghi bàn của Telmo Zarra ở La Liga một lần nữa không thành công với tiền đạo người Argentina và thành tích của anh tiếp tục dừng ở con số 250 bàn trong tuần thứ hai liên tiếp. Và khi La Pula buộc phải lùi sâu hơn, khả năng anh có thể đe dọa khung thành đội khách cũng giảm dần.
Không quá khó để nhận ra rằng, hàng tiền vệ của Barcelona chính là lý do khiến Barcelona gục ngã ngay tại Nou Camp. Ivan Rakitic đã sa sút kể từ trận thua Paris Saint-Germain vào cuối tháng 9, Rafinha không còn là cầu thủ như dưới thời Enrique ở Celta Vigo vào mùa giải trước, trong khi Sergio Busquets vất vả tìm lại phong độ tốt nhất và Andres Iniesta bị chấn thương.
Trong tình thế như vậy, sự lỏng lẻo của hàng thủ đã buộc Blaugrana phải trả giá khi Dani Alves và Jordi Alba mất bóng, Gerard Pique ngồi xem trận đấu trên khán đài cùng Carles Puyol và Thomas Vermaelen.
Thậm chí, dù đã tung Xavi và Pedro vào sân nhằm giành lại ít nhất là 1 điểm sau khi Joaquin Larrivey đưa Celta Vigo dẫn trước, chắc hẳn Enrique cũng thấy rằng, ông cần có Cesc Fabregas và Alexis Sanchez đến nhường nào.
Cũng vì thế mà những thay đổi của Barcelona không tạo nên một khác biệt nào và trong khi giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta vẫn dành sự ủng hộ cho cựu HLV của Celta Vigo, tiền vệ Javier Mascherano thừa nhận: “Chúng tôi không thể thi đấu bình thường với thứ bóng đá của mình. Điều đó là rất đáng lo.”
Các cule thì hy vọng cuộc khủng hoảng mini này sẽ không lan sang Champions League khi đội bóng của họ chuẩn bị tới Ajax vào thứ tư tới.
Tuần trăng mật xem ra đã kết thúc cho Enrique. Mọi thứ khởi đầu với ông thật suôn sẻ nhưng rồi 2 trận thua liên tiếp trong vòng một tuần đã gióng lên hồi chuông báo động ở Nou Camp.
![]() |
Tưởng như Blaugrana sẽ gượng dậy được sau thất bại 3-1 trước Real Madrid khi họ tạo ra rất nhiều cơ hội trước Celta Vigo và chắc chắn sẽ giành trọn cả 3 điểm, đội chủ nhà bất ngờ thất bại. Và họ chỉ có thể tự trách chính mình vì cú ngã này.
Trong trận đấu đầu tiên trên sân nhà, Luis Suarez đã chơi rất tốt, tạo một cơ hội cho Lionel Messi và có cú sút bị Sergio Alvarez cản phá trong hiệp 2. Dĩ nhiên thì tiền đạo người Uruguay rất muốn ghi bàn, trừ việc anh làm được điều đó.
Trong khi đấy, Neymar không chỉ chuyền sai nhiều lần mà còn phung phí một số cơ hội từ việc để bóng chạm xà lẫn dứt điểm cận thành. Tương tự như vậy là Lionel Messi. Nỗ lực vượt qua kỷ lục ghi bàn của Telmo Zarra ở La Liga một lần nữa không thành công với tiền đạo người Argentina và thành tích của anh tiếp tục dừng ở con số 250 bàn trong tuần thứ hai liên tiếp. Và khi La Pula buộc phải lùi sâu hơn, khả năng anh có thể đe dọa khung thành đội khách cũng giảm dần.
![]() |
![]() |
Không quá khó để nhận ra rằng, hàng tiền vệ của Barcelona chính là lý do khiến Barcelona gục ngã ngay tại Nou Camp. Ivan Rakitic đã sa sút kể từ trận thua Paris Saint-Germain vào cuối tháng 9, Rafinha không còn là cầu thủ như dưới thời Enrique ở Celta Vigo vào mùa giải trước, trong khi Sergio Busquets vất vả tìm lại phong độ tốt nhất và Andres Iniesta bị chấn thương.
Trong tình thế như vậy, sự lỏng lẻo của hàng thủ đã buộc Blaugrana phải trả giá khi Dani Alves và Jordi Alba mất bóng, Gerard Pique ngồi xem trận đấu trên khán đài cùng Carles Puyol và Thomas Vermaelen.
Thậm chí, dù đã tung Xavi và Pedro vào sân nhằm giành lại ít nhất là 1 điểm sau khi Joaquin Larrivey đưa Celta Vigo dẫn trước, chắc hẳn Enrique cũng thấy rằng, ông cần có Cesc Fabregas và Alexis Sanchez đến nhường nào.
Cũng vì thế mà những thay đổi của Barcelona không tạo nên một khác biệt nào và trong khi giám đốc thể thao Andoni Zubizarreta vẫn dành sự ủng hộ cho cựu HLV của Celta Vigo, tiền vệ Javier Mascherano thừa nhận: “Chúng tôi không thể thi đấu bình thường với thứ bóng đá của mình. Điều đó là rất đáng lo.”
Các cule thì hy vọng cuộc khủng hoảng mini này sẽ không lan sang Champions League khi đội bóng của họ chuẩn bị tới Ajax vào thứ tư tới.
Anh Hào |
00:00 30/11/-0001
















