Bản lĩnh và may mắn

18:19 Thứ hai 11/06/2012

Loạt trận đầu tiên của bảng tử thần đã khép lại, với chiến thắng tối thiểu của đội tuyển Đức trước Bồ Đào Nha. Một chiến thắng để lại nhiều cảm xúc trong lòng người hâm mộ.

Với nhiều NHM thì thất bại của Bồ Đào Nha là một điều không công bằng. Bởi với những gì đã trình diễn thì Ronaldo và các đồng dội xứng đáng có một kết quả hòa thay vì một thất bại trước Đức. Nhưng bóng đá là vậy, không bao giờ có một sự công bằng nhất định theo suy nghĩ của mọi người. Những ai yêu mến Bồ Đào Nha có thể nói rằng đội bóng của họ quá đen, khi Pepe và Nani đưa bóng tìm đến xà ngang của tuyển Đức. Nhưng…

Thực tế, đội tuyển Đức đã phát huy được sức mạnh về truyền thống và kinh nghiệm trong quá khứ. Thiết nghĩ với những con người trẻ mà tuyển Đức mang đến EURO 2012 sẽ gặp khó trước lối chơi khó chịu của Bồ Đào Nha. Qủa thực vậy, khó khăn thật đấy nhưng bản lĩnh của một đội bóng lớn đã biết phát huy đúng lúc. Người Đức không hề nao núng và rình rập chờ đợi cơ hội đến để trừng phạt Bồ Đào Nha. Kết quả, Mario Gomez đã làm được điều đó với bàn thắng duy nhất, từ cú đánh đầu hiểm hóc của mình để mang về 3 điểm quý giá cho người Đức.

Mario Gomez đã đánh đầu ghi bàn thắng duy nhất cho Die Mannschaft. Ảnh: Internet.

Thực ra, Bồ Đào Nha vẫn chưa khắc phục được điểm yếu không chiến. EURO 2008, Bồ Đào Nha đã thất bại với tỉ số 3-2 trước Đức, cũng từ một pha kết liễu bằng đầu của Ballack. Bài học năm xưa đã không được Bồ Đào Nha rút ra kinh nghiệm thì thất bại là hệ quả tất yếu. Tất nhiên không ai phủ định là người Đức có một chút gì đó may mắn trước Bồ Đào Nha nhưng xin đừng đổ lỗi cho điều ấy.

May mắn là một phần của bóng đá. Nếu công bằng thì Chelsea đã không thể lên ngôi tại Champions league. Và trong những năm qua, tôi, những người yêu mến bóng đá Đức, người hâm mộ nước Đức, các cầu thủ Đức không phải rơi nhiều những giọt nước mắt đến như vậy. Hãy nhìn những con người của hôm nay trong màu áo đội tuyển Đức như Lam, Schweinsteiger đã khóc đến bao lần chỉ vì thiếu may mắn trong những trận chung kết EURO 2008, CK Champions league 2010. Và mới đây nhất, những con người ấy cùng các đồng đội khác trong màu áo Die Mannschaft đã khóc rất nhiều vì thất bại trước Chelsea…

Và chiến thắng của tuyển Đức đã khẳng định với tất cả rằng: Tinh thần Đức vẫn còn đó, bản lĩnh Đức vẫn là một thứ vũ khí lợi hại nhất. Điều mà những con người bên phía Bồ Đào Nha đã không thể có, họ vẫn mãi mang hình hài của “kẻ nhược tiểu”. Bởi bao năm qua, Bồ Đào Nha vẫn có rất nhiều những ngôi sao hàng đầu thế giới trong đội hình nhưng thất bại vẫn là thất bại. Họ không thể đổi thay được vận mệnh của mình, ít nhất là trước đội tuyển Đức. Vì vậy, tôi nghĩ rằng sẽ có nhiều người nói giá như Bồ Đào Nha chơi đôi công với Đức trước lúc bị Gomez ghi bàn sẽ khác…

Nhưng đó là sự khác biệt của hai đội bóng để tạo nên chiến thắng cho người Đức mà không phải Bồ Đào Nha. Sự khác biệt đến từ bản lĩnh và may mắn của Die Manschaft.

(Bạn đọc: Nam Ngọc)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục