U22 Việt Nam tập luyện trước trận đấu quan trọng với U22 Philippines.
Chiều nay, ngày 15/12/2025, tâm điểm của bóng đá khu vực sẽ đổ dồn về sân vận động Rajamangala (Bangkok), nơi diễn ra trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines. Đây không chỉ là cuộc chiến giành tấm vé vào chơi trận chung kết, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự của thầy trò HLV Kim Sang-sik trước một đối thủ đang lột xác ngoạn mục.
Sự trỗi dậy của "kẻ ngáng đường" khó chịu
Khác với những kỳ đại hội trước đây khi thường xuyên sắm vai "kẻ lót đường", U22 Philippines đến với SEA Games 33 bằng một diện mạo hoàn toàn khác. Họ bước vào trận bán kết với tư cách là đội nhất bảng C cùng thành tích toàn thắng, trong đó có cú sốc lớn nhất giải đấu: đánh bại nhà đương kim vô địch U22 Indonesia. Chiến tích này không phải là may mắn nhất thời mà là thành quả của lối chơi kỷ luật và đầy toan tính.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Garrath McPherson, U22 Philippines đã xây dựng một hệ thống phòng ngự nhiều lớp, cực kỳ khó chịu. Họ không ngần ngại nhường thế trận, sử dụng ưu thế về thể hình và thể lực để bóp nghẹt các pha phối hợp của đối phương. Trước giờ bóng lăn, vị chiến lược gia này thậm chí đã công khai ý đồ dựng "xe buýt hai tầng" trước khung thành và sẵn sàng kéo U22 Việt Nam vào loạt sút luân lưu 11m – nơi mà yếu tố may rủi sẽ san bằng mọi khoảng cách về trình độ. Sự tự tin và tâm lý "không có gì để mất" biến Philippines trở thành một chướng ngại vật cực kỳ nguy hiểm.
Áp lực và bài toán thể lực cho U22 Việt Nam
Ở phía bên kia chiến tuyến, U22 Việt Nam bước vào trận đấu với vị thế "cửa trên". Tuy nhiên, đi kèm với đó là áp lực nặng nề từ sự kỳ vọng của người hâm mộ và yêu cầu khắt khe về mặt chiến thuật. HLV Kim Sang-sik hiểu rõ rằng, việc sa đà vào cuộc chiến thể lực với một đối thủ như Philippines là điều tối kỵ.
Nếu để trận đấu kéo dài sang hai hiệp phụ, U22 Việt Nam sẽ đối mặt với một "thảm họa" về sức bền. Với lịch thi đấu dày đặc của SEA Games, việc phải "cày ải" 120 phút ngay trước thềm trận chung kết sẽ bào mòn thể lực của các trụ cột, làm giảm đáng kể cơ hội tranh chấp huy chương Vàng. Do đó, nhiệm vụ đặt ra cho "Những chiến binh Sao Vàng" chiều nay không chỉ đơn thuần là chiến thắng, mà là một chiến thắng "gọn gàng", dứt điểm trận đấu ngay trong 90 phút chính thức để bảo toàn đôi chân cho các cầu thủ.
Đình Bắc vẫn là niềm hy vọng trên hàng công của HLV Kim Sang-sik.
Hỏa lực tấn công và đấu pháp của thầy Kim
Để giải quyết bài toán hóc búa mang tên hàng phòng ngự Philippines, buổi tập "tổng duyệt" chiều 14/12 của U22 Việt Nam đã tập trung tối đa cho các phương án tấn công. HLV Kim Sang-sik đã chuẩn bị kỹ lưỡng các miếng đánh nhằm khoan phá khối bê tông của đối thủ.
Những cái tên như Đình Bắc, Thanh Nhàn hay Viktor Lê đang được kỳ vọng sẽ tỏa sáng. Sự lắt léo, tốc độ và khả năng tạo đột biến của họ là chìa khóa để xé toang hàng thủ số đông của U22 Philippines. Chiến lược gia người Hàn Quốc đã truyền đi thông điệp rất rõ ràng trong các buổi họp đội: Tôn trọng đối thủ nhưng phải chủ động áp đặt thế trận, luân chuyển bóng nhanh và chắt chiu từng cơ hội để có bàn thắng sớm.
Một bàn thắng mở điểm sẽ là liều thuốc giải độc đắc lực nhất, buộc Philippines phải từ bỏ lối chơi tử thủ và dâng cao đội hình. Khi đó, những khoảng trống sẽ lộ ra để các chân sút của U22 Việt Nam khai thác. Ngược lại, nếu bế tắc trong khâu ghi bàn và bị cuốn vào các pha tranh chấp tay đôi, U22 Việt Nam sẽ rơi đúng vào cái bẫy tâm lý mà HLV McPherson giăng sẵn.














