Bài hát cổ động ĐT Anh: "Tiến lên Tam sư. Tôi nhìn thấy Welbeck & Rooney"

10:57 Chủ nhật 24/06/2012

Với sự kì vọng dành cho đội tuyển Anh đột nhiên tăng cao, đội bóng cần 1 giai điệu cổ động để đoàn kết tất cả mọi người và tiếp thêm sức mạnh cho Tam sư.

Rapper kiêm nhạc sĩ Dizzee Rascal là người sẽ sáng tác 1 bài hát “khẩn cấp” dành cho ĐT Anh tại kì EURO 2012. Anh dự kiến sẽ tung đĩa đơn này lên mạng trong ngày hôm nay.

Ca sĩ này sẽ viết lại bài hát “Shout (For England)”, bài hát cổ động dành cho ĐT Anh tại World Cup 2010 mà anh trình bày cùng diễn viên James Corden. Lời bài hát được sửa lại này sẽ nhắc đến sự xuất hiện của Roy Hodgson trên băng ghế huấn luyện và khả năng săn bàn của tiền đạo Danny Welbeck.

Bài hát cũng bỏ đi câu hát nói về Rio Ferdinand, người không có mặt ở EURO lần này và nhấn mạnh tầm quan trọng của “kỉ luật” và “đoàn kết” trong đội bóng của Hodgson.
 

Rapper Dizzee Rascal (phải) - Ảnh Getty


Mọi người kì vọng bài hát này sẽ làm người ta quên đi bài hát trước đó mà FA chọn làm bài hát cổ động chính thức cho Tam sư ở EURO 2012: “Sing 4 England”, được trình bày bởi chuyên gia của kênh Sky Sports, Chris Kamara.

ĐT Anh có thể kết thúc hành trình của mình tại EURO năm nay nếu thất bại trong trận tứ kết với Italia vào Chủ nhật. Bởi vậy, Rascal sẽ phải hoàn thành bài hát trong thời gian cực ngắn.

Rascal phát biểu một cách hóm hỉnh khi nhận giải thưởng của công ty Official Charts vì có 5 đĩa đơn liên tiếp bán chạy nhất vào ngày thứ Ba: “Các bạn đang cản trở tôi. Tôi phải lên xe ngay trở về Nam London và thu âm bài hát cho ĐT Anh”.

“Tôi đang sửa lại lời bài hát trên đường tới đây. Tôi đang cố gắng hoàn thành nó và hy vọng nó sẽ giúp ĐT của chúng ta giành chức vô địch. Các bạn có muốn nghe nó không?”.

Ca sĩ này lấy một mảnh giấy từ trong túi ra và đọc lời bài hát sẽ sớm được cất lên trên các khán đài của SVĐ Kiev: “Tiến lên Tam sư! Chúng ta đang tới đây! Và lần này chúng ta sẽ đi tới cùng. Huấn luyện viên mới và những gương mặt mới. Đứng đầu bảng và chúng ta sẽ tiếp tục tiến lên. Tôi nhìn thấy kỉ luật và sự đoàn kết. Tôi nhìn thấy Welbeck và Rooney. Tiến lên nào, tuyển Anh. Tiến về phía trước đi nào!”.

“Bài hát này sẽ sớm được tung ra trên mạng cho mọi người tải về”, Rapper 27 tuổi đến từ Bow, Đông London hào hứng cho biết. “Chúng tôi phải cho ra lò sản phẩm này trước ngày Chủ nhật để cổ vũ cho đội tuyển”. Bài hát này sẽ được công ty thu âm Syco của nhà sản xuất âm nhạc Simon Cowell phát hành. Tất cả lợi nhuận thu được từ bài hát này sẽ được gửi đến bệnh viện Great Ormond Street dành cho các bệnh nhi. Rascal kêu gọi các CĐV của Tam sư: “Đây là 1 cơ hội tuyệt vời để cổ vũ cho đội tuyển và tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ của chúng ta”.

Với nhiều CĐV, ĐT Anh đã lâu rồi không có được 1 bài hát cổ động ra hồn kể từ bài hát “Three Lions” do David Baddiel, Frank Skinner và nhóm The Lightning Seeds trình bày năm 1996.

Bài hát này đã được sửa lại vào năm 2010 với sự có mặt của ca sĩ Robbie Williams. Câu trong lời bài hát: “30 năm trắng tay” đã được thay bằng “những năm tháng đó” bởi lúc đó ĐT Anh đã trải qua 44 năm không danh hiệu.

Simon Cowell gọi phiên bản 2012 của bài hát “Shout” là “Đáng kinh ngạc”. Nhà sản xuất âm nhạc danh tiếng này viết trên Twitter của mình rằng bài hát sẽ được chính thức ra mắt trên sóng Radio vào cuối tuần này.

Thanh Hoài | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục