Một lần nữa, Chelsea đánh rơi chiến thắng từ thế dẫn trước và nhận thất bại cay đắng 1-2 trước Aston Villa ngay tại Stamford Bridge. Dù kiểm soát phần lớn thế trận và tưởng chừng đã cầm chắc 3 điểm, đội bóng áo xanh lại tự vấp ngã, với cái tên Benoit Badiashile là tâm điểm của sự chỉ trích.
Sai lầm chí mạng thay đổi toàn cụ
Ở phút 63, Chelsea đang kiểm soát thế trận tốt và không chịu áp lực đáng kể từ Aston Villa. Thế nhưng, từ một tình huống tưởng chừng đơn giản, Badiashile đã có pha xử lý thiếu an toàn, để mất bóng ngay trước vòng cấm đội nhà. Ollie Watkins không bỏ lỡ cơ hội, trừng phạt sai lầm bằng bàn gỡ hòa, mở ra cuộc lội ngược dòng cho đội khách.
Quyết định điền tên Badiashile vào đội hình xuất phát thay vì Wesley Fofana của HLV Enzo Maresca gây bất ngờ trước giờ bóng lăn và sau 90 phút, nó trở thành một dấu hỏi lớn về tính hiệu quả và lựa chọn nhân sự.
Khi Badiashile không còn đáng tin cậy
Từ lâu, Badiashile đã bị đánh giá là trung vệ thiếu sự điềm tĩnh và thường mắc sai lầm trong các tình huống phải chịu sức ép. Trận thua Aston Villa chỉ là một trong nhiều ví dụ gần đây cho thấy trung vệ người Pháp không đáp ứng được kỳ vọng tại Chelsea.
Một pha phá bóng dứt khoát hoặc một đường chuyền an toàn hơn, hoàn toàn có thể hóa giải tình huống nguy hiểm nhưng sự chần chừ và thiếu quyết đoán khiến Chelsea phải trả giá.
Không chỉ có vấn đề về chuyên môn, tiền sử chấn thương dày đặc của Badiashile cũng khiến ban lãnh đạo The Blues phải cân nhắc nghiêm túc về tương lai của anh tại CLB. Trong bối cảnh Chelsea đang thiếu một trung vệ đủ ổn định để làm phương án dự phòng cho Levi Colwill đang phải ngồi ngoài, cựu cầu thủ AS Monaco chưa bao giờ cho thấy mình là người có thể đảm nhận vai trò đó.
Josh Acheampong: Giải pháp từ lò Cobham?
Một cái tên được nhắc đến nhiều hơn trong bối cảnh này là Josh Acheampong, tài năng trẻ trưởng thành từ học viện Cobham. Dù tuổi đời còn trẻ, Acheampong lại thể hiện được sự điềm tĩnh, đơn giản và hiệu quả, đặc biệt trong các tình huống chịu áp lực cao.
Trong khi Badiashile và Tosin Adarabioyo đều hay mắc lỗi hoặc không đảm bảo thể lực, Acheampong cho thấy sự chững chạc đáng ngạc nhiên mỗi khi được trao cơ hội thi đấu, kể cả tại những sân chơi lớn như FIFA Club World Cup.
Với tiêu chí tái thiết đội hình, Chelsea cần đầu tư vào những cầu thủ có tiềm năng phát triển thực sự. Và nếu Badiashile không còn là tương lai, cơ hội thi đấu nên được trao cho Acheampong, người thể hiện đủ tố chất của một trung vệ hiện đại, phán đoán nhanh, xử lý gọn và không sa đà vào rủi ro.
Trong một tập thể đang cố gắng tìm lại bản sắc và sự ổn định như Chelsea, những sai lầm cá nhân lặp đi lặp lại không thể được tha thứ. Badiashile có thể đã từng được kỳ vọng, nhưng thực tế trên sân cỏ đã nói lên tất cả.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu về lịch sử CLB Chelsea, đừng bỏ qua bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Chelsea: Con đường từ Stamford Bridge vươn ra chinh phục châu Âu.













