Ba Lan của Chopin thiên tài, của mùa tuyết tan, của những con đường bạch dương phủ đầy sương trắng. Ba Lan của những hoài niệm đẹp đẽ về một thời đáng sống với: Lato, Deyna, Boniek… Ba Lan của cơn thịnh nộ 1974-1982 từng khuynh đảo làng túc cầu thế giới. Và trên hết, đội tuyển Ba Lan là tình yêu lớn lao của tất cả người dân Ba Lan.
 |
| Niềm hi vọng của Ba Lan đặt lên vai Lewandowski. Ảnh: Internet. |
Ba Lan của ngày xưa đã không còn. Đại bàng trắng ngày nào giờ đã chết. Chà, nói họ chết thì bi thương quá. Nhưng ai cũng biết rằng, con đại bàng ấy đã rũ cánh từ lâu. Ánh hào quang quá khứ chìm vào quên lãng. Giấc mơ đứng trên đỉnh vinh quang cũng bao lần vỡ vụn. Nhưng thứ duy nhất còn sót lại trải dài suốt bao thế hệ người Ba Lan là ý chí và niềm tin.
Ba Lan bây giờ là của những người trẻ trung như Lewandowski, Blaszczykowski, Szczesny… Ba Lan bây giờ là Ba Lan của hoài niệm và những kí ức long lanh. Họ vẫn mải miết đi tìm dĩ vãng nhưng càng tìm thì càng vô vọng. Rồi những tia hi vọng cũng dần lóe sáng. Bộ đôi của nhà vô địch Đức Dortmund là Lewandowski và Blaszczykowski chính là niềm kì vọng lớn lao của Ba Lan vào thời điểm này.
Franciszek Smuda đang đứng trước sứ mệnh đưa Ba Lan chinh phục EURO 2012. Họ bị hoài nghi về năng lực chuyên môn, về công tác tổ chức. Nhưng người Ba Lan và đội tuyển Ba Lan vẫn nỗ lực từng ngày. Họ muốn có một kì EURO thật đẹp và nhiều ý nghĩa. Sau biết bao thăng trầm, bóng đá Ba Lan lại hòa mình vào ngày hội bóng đá lớn nhất Châu Âu với tư cách chủ nhà.
Rồi đây, những trang sử mới của bóng đá Ba Lan sẽ do những Lewandowski hay Blaszczykowski viết tiếp. Giấc mơ của Ba Lan vẫn nồng cháy những câu ru tình chứa chan của Chopin, vẫn trải đầy nỗi trầm tư nơi Lato huyền thoại. Dưới bầu trời Warsaw thăm thẳm, Ba Lan cất cao lời tuyên ngôn giữa Châu Âu…
(Bạn đọc: Ngân Lệ)
| * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc. Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây. Trân trọng, Ban biên tập TinTheThao.com.vn | |
00:00 30/11/-0001