Athletic Bilbao (0-3) Valencia: Đại náo San Mames

08:41 Thứ hai 19/03/2012

Hừng hực khí thế sau chiến thắng hoành tráng với tổng tỉ số 5-3 trước Manchester United để tiến vào bán kết Europa League, Athletic Bilbao đang hy vọng vào một kết quả tốt trước Valencia để có thể chen chân vào top 4. Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra khi đội bóng xứ Basque đã để Valencia đánh bại 0-3 ngay tại pháo đài San Mames với cú hattrick của tiền đạo Soldado.

Trước trận đấu, giới chuyên môn cũng như người hâm mộ đều cho rằng Athletic Bilbao sẽ gặp khó. Tuy nhiên không ai nghĩ, trước một Valencia đang chơi không thật sự tốt và vắng tới hơn nửa trụ cột trong đội hình chính, họ lại thi đấu thiếu tự tin và chuệch choạc đến thế. Ngay tại San Mames, Athletic Bilbao đã có những chiến thắng hết sức tưng bình, thậm chí Barcelona cũng suýt chết khi phải làm khách tại đây. Thêm vào đó, đội chủ nhà đang hưng phấn sau khi loại MU ở vòng knock out Europa Leauge và đang hừng hực khí thế.

Soldado tỏa sáng trong chiến thắng của Valencia

Tuy nhiên chính Valencia mới là đội nắm quyền chủ động trên sân. Lối chơi pressing đoạn ngắn cùng với việc các vị trí di chuyển cực kỳ hợp lí đã giúp họ tạo được thế trận áp đảo về phía khung thành đội chủ nhà và ngay ở phút thứ 7, đáng lẽ ra đội khách đã được hưởng quả đá phạt 11 mét sau tình huống Munian phạm lỗi với Jordi Alba trong vòng cấm. Tuy nhiên trọng tài đã không quyết định thổi phạt tiền vệ của Bilbao trong sự phản đối gay gắt của các cầu thủ khách.

Thế trẫn vẫn thuộc về Valencia quãng thời gian sau đó. Liên tục những pha xâm nhập vòng cấm của Pablo Hernandez và Jordi Alba được thực hiện khiến hàng phòng ngự Bilbao nhiều phen chao đảo. Mãi tới phút 23, các cầu thủ chủ nhà mới tạo được cơ hội nguy hiểm về đầu tiên về phía khung thành đội khách. Susaeta và Javi Martinez phối hợp khá ăn ý nhưng đường chuyển của Javi Martinez là hơi sâu và thủ thành Guaita đã băng ra bắt bóng ngay trong chân của tiền vệ đội chủ nhà.

Càng thi đấu, Valencia càng chứng tỏ được sự vượt trội của mình và điều gì đến cũng đã phải đến. Sau rất nhiều tình huống bỏ lỡ cơ hội, cuối cùng đội khách cũng có được bàn mở tỉ số ở phút 41 từ một sai lầm không thể tha thứ của hàng phòng ngự đội chủ nhà. Từ một pha bóng không có gì nguy hiểm, San Jose đã chuyền bóng quá nhẹ về cho thủ thành Iraizoz và nhanh như chớp, Soldado băng xuống cướp bóng và đi qua cả thủ thành Bilbao rồi đưa bóng vào lưới trống.

Tình thế buộc Bilbao phải dồn lên tấn công trong trong hiệp hai. Tuy nhiên cũng giống như trong 45 phút của hiệp đấu thứ nhất, họ tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức rất chặt chẽ của Valencia. Việc thiếu vắng Llorente quả thực đã ảnh hưởng quá nhiều đến sức mạnh trên hàng công của đội chủ nhà và khi không thể tận dụng được những cơ hội, họ đã phải trả giá bằng bàn thua thứ 2 ở phút 57 của trận đấu. Jordi Alba băng lên rất nhanh sau đường chuyền của Jonas. Sau tình huống ngoặt bóng loại bỏ một hậu vệ đội chủ nhà, tuyển thủ Tây Ban Nha thực hiện đường trả bóng cực đẹp để Sodaldo băng lên từ tuyến 2 dứt điểm tung lưới thủ thành Iraizoz.

Bị thủng lưới tới 2 bàn ngay trên sân nhà, Athletic Bilbao đã không còn giữ được bình tĩnh và liên tục có những pha vào bóng thô bạo. Trận đấu bị cắt vụn bởi trọng tài phải dừng trận đấu để nhắc nhở các cầu thủ hai đội và mọi chuyện chấm hết với Athletic Bilbao ở phút 67 của trận đấu khi Iraola nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, sau tình huống phạm lỗi cực kỳ thô bạo với Jordi Alba.

Atheltic Bilbao (đỏ) gục ngã ngay tại thánh địa San Mames

Dẫn trước tới 2 bàn và thi đấu hơn người, Valencia đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu để giữ thể lực và tránh chấn thương cho các trụ cột. Trong khi đó, sự chán nản đã hiện rõ trong từng bước chạy của các cầu thủ chủ nhà và chiến thắng 3-0 cho Valencia được ấn định ở phút 85 của trận đấu. Xuất phát từ tình huống dứt điểm của một cầu thủ khách, bóng đã chạm tay San Jose tròng vòng cấm và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Sodaldo hoàn tất cú hattrick của anh trong tận đầu này khi hạ gục thủ thành Iraizoz từ khoảng cách 11 mét.

Cũng trong loạt trận vòng 27 La Liga diễn ra đêm qua, Levante đã lấy lại vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng sau chiến thắng 1-0 trước Villarreal bằng bàn thắng duy nhất được ghi do công của Xavier Torres ở phút cuối cùng của trận đấu. Ngay sau thất bại này của Tàu ngầm vàng, BLĐ Villarreal đã chính thức sai thải HLV Molina. Trong khi đó ở cuộc chạm trán đáng chú ý giữa Mallorca và Atletico Madrid, các cầu thủ chủ nhà đã tiếp đà hưng phấn khi hạ gục đội bóng thủ đô với tỉ số 2-1. Thất bại này khiến Atletico bỏ lỡ cơ hội áp sát nhóm dẫn đầu và có nguy cơ vắng mặt đấu trường Châu Âu mùa giải năm sau.

Đội hình thi đấu:

Athletic Bilbao: Iraizoz, San Jose, Javi Martinez, Aurtenetxe, Iraola, Oscar, Herrera (Ekiza 71'), Iturrape, Perez (Gomez 45'), Muniain, Susaeta.

Valencia: Guaita, Adil Rami, Dealbert, Barragan (Bruno 71'), Pajero, Topal, Mathieu (PIatti 76'), Feghouli, Soldado, Jordi Alba, Pablo Hernandez (Jonas 59').

Bàn thắng: Soldado 41’ 57’ 85’.

Thẻ đỏ: Iraola 57’.
Minh Vũ | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục